Kết thúc kỳ nghỉ lễ, người dân nhộn nhịp trở lại TP, người vui vẻ - kẻ bực mình
Cuối ngày 1/5, trời dịu nắng, dát vàng trên con đường quốc lộ, hân hoan chào đón người dân quay lại thành phố sau 5 ngày nghỉ lễ.
Khoảng 5 giờ chiều, tại Bến xe An Sương - nơi đưa đón khách từ các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Phước, một số tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung, hình ảnh trái ngược với cảnh đông đúc, chen chúc người xe ra vào trong các ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện ra vào thông thoáng.
Phía đầu cửa ngõ phía Tây - điểm đón người dân và du khách từ các tỉnh ĐBSCL lên, bên trong trạm xuống khách Bến xe Miền Tây khá thưa thớt, từng nhà xe lần lượt vào bến trả khách, trật tự, an toàn và nhanh gọn. Tuy nhiên, càng về chiều, lượng xe dồn về càng lúc càng đông.
Ngược lại, phía Đông TP, tại nút giao An Phú TP. Thủ Đức, lượng phương tiện qua đây khá đông, vài nơi đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. đặc biệt, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) lượng xe đổ về càng lúc càng đông, dòng xe lưu thông càng lúc càng chậm, nhích dần từng đoạn.
Chị Lan Hương cho hay, nhà cũng gần, chỉ cách TP khoảng trên dưới 60 cây số, nên đợi chiều mát mới xuất phát; cũng để tránh bớt nắng mình dễ bị sốc nhiệt khi di chuyển trên đường.
Đường về chiều nay khá thoáng, chỉ kẹt xe vài đoạn chỗ Trảng Bom và phía đầu dốc Mẹ bồng con vì lượng xe lớn chen chúc, tranh nhau lấn vào làn xe máy từ cao tốc Long Thành – Dầu Giây đổ ra.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, lượng xe từ cao tốc đổ về hướng nút giao An Phú liên tục, đã có thời điểm xảy ra kẹt cứng. Do thời tiết mùa này oi ả, nóng nực nên đa số bà con chọn trở lại thành phố vào chiều tối để giảm bớt nhiệt.
Trên chuyến xe tốc hành từ Đà Nẵng về TP, anh Phan Công Trường ngao ngán nói, đợt Tết nán lại không về, nay cũng chộn rộn tàu xe chen chúc, thấy còn cực hơn gấp mấy.
"Công việc thì hai vợ chồng có thể xin nghỉ phép thêm vài hôm, nhưng mấy đứa nhỏ năm cuối cấp, đứa lớp 9, đứa 12 nên phải vào lại Sài Gòn lo thi cử, lại còn phải đăng ký nguyện vọng, hồ sơ, giấy tờ.. nên phải vào sớm hoàn tất thủ tục", anh Trường tâm sự.
Càng về đêm, thời tiết càng mát mẻ, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL1A càng lúc càng đông. Tại trạm dừng cho khách dùng cơm tối, anh Phù Lý Minh nhà ở Q.6 cho hay, mới đó mà đã rong chơi hết tuần lễ, xong lại vội vàng trở lại Sài Gòn bù đầu vào công việc.
Chia sẻ về chuyến về quê người yêu dịp này, anh Minh cho hay, về Quảng Ngãi tranh thủ thăm thú vài nơi. "Mấy ngày đầu ghé Phố cổ Hội An, tắm biển Mỹ Khê, tham quan chùa Minh Đức trên núi Thiên Mã... đâu đâu cũng đông đúc, chật chội, người không là người, ngán thiệt sự", anh Minh nói.
"Cũng may mấy hôm còn lại, được “thổ địa” dắt đi dã ngoại. Mấy chỗ đó không nổi tiếng trên mạng, cũng không phải tuyến điểm du lịch nên chẳng mấy ai biết đến, nhưng phải công nhận rất tuyệt. Chỉ cần đơn sơ chiếc lều, camping cùng người yêu, vài người bạn mới, hòa mình vào thiên nhiên, tuyệt thú trần gian đơn giản chỉ có thế", anh Minh hào hứng khoe.
Hữu Long