Khẩn trương điều tra nhóm đối tượng đập phá nhà hàng ở Sài Gòn

Nhóm đối tượng với gậy gộc xông vào đập phá tan hoang một nhà hàng nằm ở trung tâm TP.HCM khiến nhiều người dân một phen khiếp vía.

Chiều nay (10-8), nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại một nhà hàng nằm trên đường đường Nguyễn Công Trứ (P. Nguyễn Thái Bình, Q.1) khiến nhiều người khiếp vía.

Nhiều đối tượng bịt mặt xông vào nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn đập phá

Nhiều đối tượng bịt mặt xông vào nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn đập phá

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8-8, khoảng chục đối tượng bịt khẩu trang, tay lăm lăm hung khí xông đến một nhà hàng nằm trên đường Nguyễn Công Trứ gây hấn.

Khi đến nơi, các đối tượng này hùng hổ xông vào đập vỡ nát cửa kính cường lực và phá nhiều đồ vật, tài sản bên trong nhà hàng. Bị nhân viên của nhà hàng dùng gậy chống trả, các đối tượng rút ra ngoài một lúc rồi tiếp tục manh động quay lại đập phá với thái độ hết sức hung hãn và côn đồ.

Vụ đập phá nhà hàng được camera ghi lại:

Vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị N.T.H.Đ. (SN 1982, quê Hà Nội) là chủ nhà hàng trên cho biết thời điểm các đối tượng xông vào đập phá, chị đang chơi cùng con nhỏ mới 4 tháng tuổi nằm trong xe nôi.

“Bọn chúng xông vào đập phá rất manh động và côn đồ khiến tôi không kịp ôm con bỏ chạy. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chặt con vào người để khỏi bị chúng làm hại. Trong đời, tôi chưa từng khi nào chứng kiến cảnh tượng khiếp sợ đến như vậy”, chị Đ. nói.

Các đối tượng tỏ ra rất hung hăng và manh động

Các đối tượng tỏ ra rất hung hăng và manh động

Sau khi đập phá tan hoang nhà hàng và đánh một số người bị thương các đối tượng leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trước khi rút lui, chúng còn đập phá một xe máy và cả một chiếc xe hơi đang đậu phía trước nhà hàng.

Chị N.T.H.Đ. cho biết trong lúc đập phá nhà hàng, một đối tượng bịt mặt đội nón bảo hiểm màu trắng còn lấy luôn một chiếc túi xách bên trong có 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác để trên quầy lễ tân.

Theo chị Đ., các đối tượng côn đồ xông đến đập phá nhà hàng nhiều khả năng có liên quan đến việc tranh chấp ngôi nhà chị đang thuê để kinh doanh. Theo đó, trước đây vào ngày 13-10-2017, chị Đ. có ký hợp đồng thuê ngôi nhà trên của vợ chồng ông H. (SN 1979, quê Hải Phòng) trong thời hạn 5 năm.

Các đối tượng đập phá tài sản

Các đối tượng đập phá tài sản

Khi ký HĐ thuê nhà, chị Đ. đã phải đặt cọc 1 tỷ đồng và đầu tư thêm 3 tỷ đồng để sửa sang lại để kinh doanh. Tuy nhiên, khi mới kinh doanh được khoảng gần 1 năm thì chị Đ. phát hiện chủ nhà đã bán căn nhà trên cho người khác.

Chủ mới của căn nhà thông báo không biết gì về việc chủ cũ là anh H. cho chị Đ. thuê nhà và sẽ lấy lại nhà. Vì hợp đồng thuê nhà bị “gãy gánh” giữa chừng trong khi chị Đ. chưa lấy lại được tiền cọc và thanh lý, bồi thường theo hợp đồng nên hai bên xảy ra tranh chấp.

Nhiều tài sản trong nhà hàng bị đập phá tan hoang

Nhiều tài sản trong nhà hàng bị đập phá tan hoang

Trong khi vụ việc đang chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật thì bất ngờ nhóm đối tượng xông đến đập phá nhà hàng.

Theo một nhân viên bảo vệ làm việc ở gần nhà hàng cho biết hôm xảy ra sự việc trời vừa mưa xong. Lúc đầu, thấy ồn ào một số người chạy ra xem nhưng thấy các đối tượng bịt mặt lăm lăm hung khí trên tay điên cuồng đập phá khiến ai cũng khiếp phải tìm đường tháo chạy.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 1 khẩn trương điều tra làm rõ.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hang-chuc-con-do-dap-pha-tan-hoang-nha-hang-o-trung-tam-sai-gon_78374.html