Xuất viện trở về, người đàn ông Làng Nủ vẫn chưa làm được đám tang cho vợ và 3 con

Anh Hoàng Văn Nhầm - một trong những người bị thương trong trận lũ cuốn ở thôn Làng Nủ (Lào Cai) vẫn chưa làm được đám tang cho vợ và 3 con của anh.

Anh Hoàng Văn Nhầm là người mất cả vợ và 3 con trong trận sạt lở, lũ cuốn ở thôn Làng Nủ, (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Anh cũng là một trong những người dân thôn Làng Nủ nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Mặc dù mất cả vợ và 3 người con trong trận lũ cuốn nhưng trong những ngày nằm viện điều trị chấn thương xương chậu, anh vẫn đóng góp 10 triệu đồng để chia sẻ thiệt hại với bà con sau thiên tai.

Sau khi được xuất viện trở về, anh Nhầm phải ở nhà người cậu để người thân có thể hỗ trợ chăm sóc vì anh chưa thể đi lại được.

Anh Hoàng Văn Nhầm hiện đang ở nhờ nhà cậu để người thân tiện chăm sóc. Ảnh: HVN

Anh Hoàng Văn Nhầm hiện đang ở nhờ nhà cậu để người thân tiện chăm sóc. Ảnh: HVN

Theo chia sẻ của anh Nhầm, mẹ anh ở một mình trong căn nhà tạm trên đất của cậu. Anh đã dùng số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ để sửa lại căn nhà tạm cho mẹ. Khi có thể đi lại được, anh sẽ sang ở cùng mẹ trong căn nhà tạm này.

Anh Hoàng Văn Nhầm cho biết: "Khi được xuất viện, tôi biết có khu nhà tạm dành cho người dân thôn Làng Nủ nhưng tôi không thể về ở đó vì chưa đi lại được. Vì ở một mình không ai chăm sóc nên tôi phải ở nhờ nhà cậu".

Từ khi được xuất viện trở về đến nay, anh Nhầm chưa thể đi thăm mộ vợ và 3 con. Cả 4 người thân của anh được chôn cất tại nghĩa trang cách nhà khoảng 300-400 m nhưng đường đất lầy lội khó đi, xe lăn không di chuyển lên được. Do vậy, anh Nhầm phải đợi đến khi tổn thương dần hồi phục, có thể đi lại được mới đi thăm được mộ vợ và các con.

Hiện những người thân đã mất của anh Nhầm vẫn chưa được làm đám tang. Chia sẻ về điều này, anh Nhầm cho biết: "Từ lúc người thân chôn cất vợ con tôi đến nay cũng chưa làm đám tang được vì phải đợi tôi xuất viện về, cũng như phải sửa lại căn nhà tạm của mẹ để có chỗ làm lễ theo phong tục địa phương, không thể làm ở nhà người khác. Vài ngày tới, mọi người trong gia đình sẽ bàn bạc để chọn ngày mời thầy về làm đám tang cho vợ và 3 con tôi, có thể tổ chức trong tháng 9 âm lịch này".

Người đàn ông mất vợ và 3 con trong trận lũ cuốn vẫn chưa thể đi lại để đến thăm mộ người thân. Ảnh: HVN

Người đàn ông mất vợ và 3 con trong trận lũ cuốn vẫn chưa thể đi lại để đến thăm mộ người thân. Ảnh: HVN

Ngày 2/10 vừa qua, anh Nhầm đã xuống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khám tổn thương xương chậu. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết phần cong trong khung xương chậu của anh bị gãy 3 đoạn, không thể phẫu thuật được. Anh chỉ có thể nghỉ ngơi, hạn chế vận động để vết thương tự lành trong khoảng 12 tháng.

Nỗi đau mất vợ và các con chưa thể nguôi ngoai, người đàn ông này chia sẻ rằng, anh chưa biết lên kế hoạch như thế nào cho cuộc sống của mình trong tương lai. Giờ đây anh chỉ có thể sắp xếp để làm đám tang cho vợ con, dưỡng bệnh để vết thương mau hồi phục, khi nào tự chăm sóc bản thân thì sẽ sang ở cùng mẹ để mẹ con nương tựa vào nhau. Khi khu tái định cư dành cho người dân thôn Làng Nủ hoàn thành, anh sẽ chuyển đến đó và đưa vợ cùng các con về thờ ở nhà mới.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc đau lòng, anh Hoàng Văn Nhầm được một số nhà hảo tâm hỗ trợ các phần kinh phí. Với những khoản tiền mặt, anh sử dụng trong sinh hoạt. Còn những phần tiền chuyển qua tài khoản, anh Nhầm chưa biết được bởi giấy tờ đã bị lũ cuốn trôi. Đợi khi làm lại giấy tờ mới, anh sẽ lên kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ để bắt đầu cuộc sống mới khi không còn những người thân bên cạnh.

Hiện anh Nhầm đã có điện thoại, được hỗ trợ làm số điện thoại chính chủ. Anh đặt tên cho tài khoản mạng xã hội của mình là Mồ Côi với lý do cả gia đình 5 người giờ đây chỉ còn một mình anh nên cảm thấy có phần cô độc, lẻ loi. Tuy nhiên, anh cho biết, anh sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để vươn lên xây dựng một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai ở thôn Làng Nủ.

Xuân Dự

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuat-vien-tro-ve-nguoi-dan-ong-lang-nu-van-chua-lam-duoc-dam-tang-cho-vo-va-3-con-169241004151740234.htm