Khe Cái - xóm nghèo nỗ lực vươn lên

Sau bao ngày mưa bão, có chút nắng, đơn vị thi công lập tức cắt cử công nhân, huy động máy móc nhanh chóng san ủi mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5km đường xóm Khe Cái - xóm còn nhiều khó khăn nhất xã Vũ Chấn (Võ Nhai). Có đường mới đồng nghĩa với việc tạo thêm cơ hội cho người dân Khe Cái thoát nghèo.

Tuyến đường xóm Khe Cái được Nhà nước đầu tư mở rộng, chuẩn bị đổ bê tông.

Tuyến đường xóm Khe Cái được Nhà nước đầu tư mở rộng, chuẩn bị đổ bê tông.

Xóm Khe Cái nằm khiêm nhường, thanh bình dưới chân những dãy núi đá trùng điệp và được bao bọc bởi “tấm áo xanh” của rừng phòng hộ. Đẹp thì có đẹp nhưng chính những yếu tố này lại là một trong những nguyên nhân khiến gần 100 hộ dân xóm Khe Cái bao năm qua vẫn quẩn quanh trong khó nghèo bởi thiếu đất sản xuất và đường sá đi lại khó khăn. Hiện nay, xóm vẫn còn tới 52 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo; 8 gia đình vẫn phải sinh sống trong nhà dột nát…

Anh Triệu Phúc Thanh, Trưởng xóm Khe Cái, cho biết: Lãnh đạo một xóm còn nhiều hộ nghèo, khó khăn nhất xã, tôi cũng chạnh lòng và nhiều trăn trở, nhưng có những việc “lực bất tòng tâm”, như việc tuyên truyền, vận động bà con trồng trọt, chăn nuôi, đến khi được xuất bán lại bị tư thương ép giá do đường sá đi lại khó khăn, nên việc trồng trọt, chăn nuôi không mang lại hiệu quả khiến bà con cũng nản không còn thiết tha đầu tư tái đàn. Bao năm qua, bà con chủ yếu sống dựa vào 15ha ruộng nương, đảm bảo nguồn lương thực đã là mừng, còn bài toán làm gì để thoát nghèo là không dễ dàng.

Mấy năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao và miền núi nên đời sống bà con Khe Cái cũng dần vơi bớt khó khăn. Đặc biệt, mới đây, Nhà nước đã đầu tư mở tuyến đường mới nối liền với xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, dài 5km, rộng 7m tính cả lòng, lề đường và rãnh thoát nước, mở ra cơ hội thông thương hàng hóa, khiến bà con ai cũng phấn khởi, dù còn rất nghèo khó nhưng hơn 30 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án sẵn sàng hiến đất, tài sản trên đất, bán trâu, bò, lợn, gà… để có tiền đối ứng mở rộng, đổ bê tông tuyến đường.

Lời Trưởng xóm Khe Cái chia sẻ khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn khi chứng kiến cảnh bà con hăng hái chặt cây cối, lui hàng rào, và hân hoan, vui mừng như xóm có hội khi đơn vị thi công san ủi mặt bằng, mở rộng nền đường. Anh Triệu Văn Tiến, người dân xóm Khe Cái, phấn khởi nói: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, may mắn được Nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản, tạo cơ hội cho gia đình tôi thoát nghèo. Nay, Nhà nước lại đầu tư mở rộng đường, khiến việc đi lại thuận tiện, bà con không còn lo bị tư thương ép giá nông sản, ai cũng phấn khởi, quyết tâm trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo.

Anh Triệu Văn Tiến, hộ nghèo xóm Khe Cái, được Nhà nước hỗ trợ bò, tạo sinh kế thoát nghèo.

Anh Triệu Văn Tiến, hộ nghèo xóm Khe Cái, được Nhà nước hỗ trợ bò, tạo sinh kế thoát nghèo.

Còn ông Triệu Văn Tài cho hay: Gia đình tôi đã thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá nhờ trồng cây hồi trên núi cao. Nay có đường đẹp về tận cổng, chắc giá hồi sẽ tăng hơn, hồi sẽ dễ bán hơn.

Mục tiêu trong năm nay, Khe Cái sẽ giảm hơn 10 hộ nghèo. Kế hoạch đề ra có thực hiện được hay không, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính những người dân. Hiểu được điều đó, người dân Khe Cái đã chịu khó tìm hiểu cách làm ăn qua mạng xã hội, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư cho trồng trọt và chăn nuôi với tổng dư nợ lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Tất cả những vuông đất không thuộc phạm vi rừng phòng hộ được bà con trồng cây keo, quế, hồi, cây ăn quả và cây trám đen. Tận dụng địa hình nhiều đồi núi, có nhiều cây cỏ, bà con đầu tư chăn nuôi trâu, bò; tận dụng khe suối, nguồn nước sạch chuẩn bị nuôi thử nghiệm cá tầm và cá lăng… Những việc mà bà con xóm Khe Cái đã, đang và chuẩn bị làm khiến chúng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả, bởi cảm nhận được sự không bằng lòng trước thực tại, không chịu khuất phục trước khó khăn của đồng bào dân tộc Dao Khe Cái, chỉ cần có cơ hội là họ quyết tâm vươn lên, đoàn kết, chung sức đẩy lùi đói nghèo.

Nói đến “đoàn kết”, đôi mắt anh Triệu Phúc Thanh ánh lên niềm vui. Anh Thanh bảo: Tuy đời sống đồng bào Dao ở Khe Cái còn nhiều khó khăn, nhưng sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… là những điểm đáng tự hào. Tổ hòa giải của xóm gần như "thất nghiệp". Xóm không có tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được giữ vững, việc hiếu, hỷ được tổ chức theo nếp sống mới, đầm ấm, vui vẻ, tiết kiệm. Khi nào đường được làm xong mời các chị về nghe người Dao chúng tôi thổi kèn, hát Páo dung, dự Lễ cấp sắc… để hiểu thêm nét văn hóa đặc sắc của người Dao Khe Cái.

Chia tay bà con Khe Cái, chúng tôi có niềm tin vững chắc xóm sẽ đạt được mục tiêu xóa nghèo bền vững, bởi những giải pháp mà anh Triệu Phúc Thanh cho biết theo cảm nhận của chúng tôi là rất khả thi.

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/dan-toc-va-mien-nui/202410/khe-cai-xom-ngheo-no-luc-vuon-len-62c2bfb/