Không còn nơi nào an toàn để di tản ở Dải Gaza

Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết một số nơi trú ẩn và dịch vụ của họ đã bị buộc phải đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), cho biết ít nhất 400.000 người đang mắc kẹt trong khu vực.

Các lệnh sơ tán gần đây mà quân đội Israel đưa ra buộc người dân phải di tản một lần nữa, đặc biệt là từ trại tị nạn Jabalia. Nhiều người từ chối vì họ biết rõ không còn nơi nào an toàn ở Gaza.

Ông Lazzarini nói thêm rằng với việc hầu như không có nguồn cung cấp cơ bản nào, nạn đói đã lan rộng trở lại ở phía Bắc Gaza. Chiến dịch quân sự gần đây cũng đe dọa đến việc thực hiện giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em. Israel hiện chưa phản hồi sau thông tin trên.

UNRWA nêu rõ họ đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ rằng hàng chục người Palestine có thể đã thiệt mạng ở trại tị nạn Jabalia và các khu vực khác thuộc phía Bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận những trường hợp này vì các hoạt động quân sự của Israel.

Khuất Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/khong-con-noi-nao-an-toan-de-di-tan-o-dai-gaza-271940.htm