Khúc quân hành mùa xuân

Một mùa xuân mới lại về. Giữa mênh mang sắc xuân, người người, nhà nhà đều háo hức sum họp, quây quần cùng nhau bên mái ấm gia đình. Còn với những người chiến sĩ, các anh tạm gác nỗi niềm riêng để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1. Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng vẫn say sưa luyện rèn. Sau khi tín hiệu tình huống luyện tập tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp vừa dứt, Thượng úy Lê Minh Nhựt - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, phát tình huống giả định. Các bộ phận nhanh chóng ra vị trí chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp nhanh chóng chuẩn bị, tăng cường quan sát, sẵn sàng xử lý tình huống. Vọng quan sát bằng mắt “K31” tập trung cao độ, nắm tình hình trên không, thường xuyên thông báo người chỉ huy. Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân, những dòng mồ hôi vẫn tuôn chảy làm ướt sũng chiếc áo chiến sĩ. Những nụ cười hồn hậu nở trên môi sau khi kết thúc buổi luyện tập đã xua tan mệt nhọc.

Những người lính luôn vững vàng bám địa bàn, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết

Những người lính luôn vững vàng bám địa bàn, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết

Thượng sĩ Nguyễn Hữu Trọng, công tác tại Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, phấn khởi: “Dù không về sum họp cùng gia đình trong dịp tết nhưng tôi cảm thấy tự hào khi trở thành người chiến sĩ. Đây là dịp để tôi cùng đồng đội góp sức bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết. Mùa xuân chiến sĩ là khoảng thời gian đẹp, đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi".

Sau những giờ hăng say trên thao trường, bãi tập, người chiến sĩ vùng biên lại tiếp tục bắt tay vào việc xây dựng cảnh quan đơn vị. Những bàn tay thô ráp, chai sạn khéo léo làm đẹp ngôi nhà chung mang tên “chiến sĩ”.

Binh nhất Phan Huỳnh Tuyển tô điểm cho bảng tin đơn vị thêm phần sinh động. Từ các loại nước sơn màu và cây cọ vẽ, anh tạo nên bức tranh bích họa đặc sắc về mùa xuân. Đó là hình ảnh tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường của Đảng quang vinh, quân - dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Bức tranh mùa xuân của đơn vị còn nổi bật bởi những loài hoa hướng dương, mười giờ, hoa giấy,... cùng nhau khoe sắc. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên với con người mang bao nhiêu ước vọng của người chiến sĩ trong một mùa xuân mới.

Vườn hoa khoe sắc trong khuôn viên Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng

Vườn hoa khoe sắc trong khuôn viên Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng

Thượng úy Lê Minh Nhựt chia sẻ: “Mỗi mùa xuân về, đơn vị đều phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ để người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới đón một cái tết ấm áp, đủ đầy. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho nhân dân”.

2. Rời Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, chạy dọc theo đường tuần tra biên giới, chúng tôi cảm nhận được một mùa xuân tràn đầy nhựa sống với những chồi non, lộc biếc giữa “miệt vườn” cây trái sum suê của người dân trên các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn, trạm biên phòng.

Khác hẳn với những năm trước, trong những ngày này, người dân ở Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa được cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân giúp thu hoạch chanh, bưởi phục vụ thị trường tết. Giây phút cùng nhau ngồi thưởng thức ly rượu chanh của người dân xã Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa) - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới càng thắt chặt thêm tình cảm quân và dân nơi đây. Đó là quân - dân luôn đồng hành, hỗ trợ nhau để xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nơi biên giới.

Sau những giờ đồng hành cùng nhân dân, chiến sĩ chốt dân quân biên giới xã Tân Hiệp tiếp tục làm nhiệm vụ tại đơn vị. Nằm bên trục đường tuần tra biên giới, các chiến sĩ thầm lặng góp công, góp sức bảo vệ từng tấc đất của quê hương, đất nước. Với phương châm "vui xuân không quên nhiệm vụ", những buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đâíu tạ chốt luôn được duy trì, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Đó còn là những buổi phối hợp tuần tra đêm cùng lực lượng công an, biên phòng trên tuyến biên giới để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chiến sĩ Dương Quốc Việt - Chốt trưởng Chốt dân quân biên giới xã Tân Hiệp, bộc bạch: “Mặc dù ở cách gia đình không xa nhưng những ngày cao điểm tết, anh em đều trực tại đơn vị. Bên cạnh đó, mọi người còn tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống và tặng những sản phẩm tăng gia cho người dân trên điểm dân cư liền kề chốt”.

Một cái tết nữa đang về. Những người chiến sĩ tạm gác nỗi niềm riêng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc, bình yên địa bàn để người dân đón tết an bình, hạnh phúc./.

Một cái tết nữa đang về. Những người chiến sĩ tạm gác nỗi niềm riêng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc, bình yên địa bàn để người dân đón tết an bình, hạnh phúc.

Lê Đức - Biện Cường

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khuc-quan-hanh-mua-xuan-a148294.html