Kỳ bí giai thoại về loài trâu trong thần thoại Ấn Độ

Thần thoại Ấn Độ có nhắc đến một chuyện về con trâu gắn liền với giai thoại về các vị thần. Không chỉ giới chuyên gia, học giả, công chúng cũng dành nhiều sự quan tâm đến truyền thuyết hấp dẫn này.

Nhiều vị thần tối cao và quyền lực được miêu tả trong thần thoại Ấn Độ. Mỗi vị thần thường gắn liền với những giai thoại về nguồn gốc và khả năng huyền bí. Đặc biệt, nhiều vị thần được mô tả có một con vật cưỡi. Chúng là những loài động vật gần gũi với con người như trâu, chim, voi, ngựa...

Nhiều vị thần tối cao và quyền lực được miêu tả trong thần thoại Ấn Độ. Mỗi vị thần thường gắn liền với những giai thoại về nguồn gốc và khả năng huyền bí. Đặc biệt, nhiều vị thần được mô tả có một con vật cưỡi. Chúng là những loài động vật gần gũi với con người như trâu, chim, voi, ngựa...

Trong số này, một vị thần được mô tả cưỡi trâu là thần Yama (thần chết) hay còn gọi là Diêm vương. Vị thần này là hiện thân của sự chết chóc.

Trong số này, một vị thần được mô tả cưỡi trâu là thần Yama (thần chết) hay còn gọi là Diêm vương. Vị thần này là hiện thân của sự chết chóc.

Theo mô tả trong thần thoại, thần Yama thường mang theo bên mình chiếc thòng lọng bên tay trái, dụng cụ để Yama kéo hồn ra khỏi xác người chết. Nơi ở của thần Yama là địa ngục Naraka. Đây cũng là nơi linh hồn người chết phải trải qua quá trình luyện ngục trước khi được tái sinh.

Theo mô tả trong thần thoại, thần Yama thường mang theo bên mình chiếc thòng lọng bên tay trái, dụng cụ để Yama kéo hồn ra khỏi xác người chết. Nơi ở của thần Yama là địa ngục Naraka. Đây cũng là nơi linh hồn người chết phải trải qua quá trình luyện ngục trước khi được tái sinh.

Địa ngục Naraka do thần Yama cai quản gồm 7 tầng khác nhau. Mỗi tầng là nơi tra tấn linh hồn người chết bởi những hành động tội lỗi đã gây ra khi còn sống.

Địa ngục Naraka do thần Yama cai quản gồm 7 tầng khác nhau. Mỗi tầng là nơi tra tấn linh hồn người chết bởi những hành động tội lỗi đã gây ra khi còn sống.

Sau khi trải qua quá trình luyện ngục, thần Yama cưỡi trâu dẫn lối đưa các linh hồn đến 7 tầng ở cõi thiên đường Swarga.

Sau khi trải qua quá trình luyện ngục, thần Yama cưỡi trâu dẫn lối đưa các linh hồn đến 7 tầng ở cõi thiên đường Swarga.

Bên cạnh con trâu là thú cưỡi của thần Yama, thần thoại Ấn Độ còn có một giai thoại khác về loài vật này. Đó là câu chuyện về loài quỷ trâu có tên Mahisasura.

Bên cạnh con trâu là thú cưỡi của thần Yama, thần thoại Ấn Độ còn có một giai thoại khác về loài vật này. Đó là câu chuyện về loài quỷ trâu có tên Mahisasura.

Theo thần thoại Ấn Độ, Mahisasura là một loài quỷ có khả năng biến hình thành con trâu để làm hại người dân sống trên mặt đất. Để trừ hại cho dân, nữ thần Uma hạ phàm trừ diệt trâu quỷ Mahisasura. Nữ thần Uma còn có tên khác là Parvati, Durga, Devi, Sati, Kali… Người là vợ của thần Siva quyền lực trong Ấn Độ giáo.

Theo thần thoại Ấn Độ, Mahisasura là một loài quỷ có khả năng biến hình thành con trâu để làm hại người dân sống trên mặt đất. Để trừ hại cho dân, nữ thần Uma hạ phàm trừ diệt trâu quỷ Mahisasura. Nữ thần Uma còn có tên khác là Parvati, Durga, Devi, Sati, Kali… Người là vợ của thần Siva quyền lực trong Ấn Độ giáo.

Trong một tiền kiếp, thần Uma có tên gọi khác là Sati. Vị thần này thực hiện nghi lễ tự thiêu để lấy lại danh dự cho chồng là Rudra (một hóa thân khác của thần Siva).

Trong một tiền kiếp, thần Uma có tên gọi khác là Sati. Vị thần này thực hiện nghi lễ tự thiêu để lấy lại danh dự cho chồng là Rudra (một hóa thân khác của thần Siva).

Sau đó, bà được tái sinh và sử dụng lại tên gọi Uma. Kể từ khi được tái sinh, thần Uma trở nên quyền lực và có nhiều quyền năng hơn khi các vị thần khác tặng cho bà những món quà quý giá.

Sau đó, bà được tái sinh và sử dụng lại tên gọi Uma. Kể từ khi được tái sinh, thần Uma trở nên quyền lực và có nhiều quyền năng hơn khi các vị thần khác tặng cho bà những món quà quý giá.

Trong số này có việc thần Uma được thần Siva tặng cây đinh ba, thần Indra tặng lưỡi tầm sét, thần Pavana cho cây cung thần… Những "bảo vật" này đã giúp ích không nhỏ cho thần Uma trong việc tiêu diệt quỷ trâu Mahisasura. Chính vì vậy, nữ thần Uma còn được gọi với cái tên khác là Mahisasura Mardini. Ảnh minh họa.

Trong số này có việc thần Uma được thần Siva tặng cây đinh ba, thần Indra tặng lưỡi tầm sét, thần Pavana cho cây cung thần… Những "bảo vật" này đã giúp ích không nhỏ cho thần Uma trong việc tiêu diệt quỷ trâu Mahisasura. Chính vì vậy, nữ thần Uma còn được gọi với cái tên khác là Mahisasura Mardini. Ảnh minh họa.

Mời độc giả xem video: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Ấn Độ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-giai-thoai-ve-loai-trau-trong-than-thoai-an-do-1495566.html