Kỷ niệm hẹn hò nơi quán cũ...

Câu chuyện tình yêu của Thiếu úy QNCN Vũ Ngọc Tùng, sinh năm 1994 (quê ở Thạch Thất, Hà Nội), công tác tại Học viện Hậu cần với cô giáo Cao Phương Thảo, sinh năm 1996, giáo viên Trường Mầm non Vầng Trăng Của Bé, thật đẹp. Họ quen nhau rồi nên duyên vợ chồng từ chuyến đi chơi cùng bạn bè và những bông hồng nhung đỏ thắm mà anh đều đặn gửi tặng chị.

Đầu năm 2016, Thảo là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là Trường Đại học Thủ đô). Vào dịp ngày nghỉ cuối tuần, Thảo cùng nhóm bạn tổ chức đi dã ngoại ở Mai Châu (Hòa Bình). Trong chuyến đi đó có sự xuất hiện một người bạn của bạn Thảo là Tùng. Vốn là cô gái nhanh nhẹn, sôi nổi, hoạt bát, thích những hoạt động xã hội nên Thảo nhanh chóng chiếm được cảm tình của Tùng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Buổi tối, khi mọi người đốt lửa trại và cùng chơi trò “bịt mắt bắt dê”, Tùng nhanh chóng hòa nhập, ra tín hiệu cho bạn đứng cạnh Thảo và xung phong chơi trước. Khi quản trò hô bắt đầu, với sự trợ giúp của người bạn, Tùng đã tìm thấy Thảo trong tiếng vỗ tay, reo hò của các bạn.

 Vũ Ngọc Tùng và Cao Phương Thảo trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vũ Ngọc Tùng và Cao Phương Thảo trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày hôm sau, khi trở về Hà Nội, nhóm bạn đã khéo sắp đặt để Tùng được đưa Thảo về bằng xe gắn máy. Nhóm bạn cố tình đi trước, để cho hai người đi sau cùng. Xe đang trên đường thì bị thủng săm, đường vắng, trời lại chuẩn bị đổ cơn mưa lớn khiến cả hai đều lúng túng. Thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nàng, anh vội trấn an bằng những câu chuyện hài hước giúp Thảo bớt căng thẳng hơn.

Sau chuyến đi chơi đó, đều đặn mỗi tuần Tùng gửi tặng Thảo một bông hồng nhung đỏ thắm. Trường của Thảo học cách đơn vị Tùng 20km. Những lúc công việc bận đột xuất, không trực tiếp sang gặp và tặng hoa cho nàng được, anh lại kín đáo nhờ bạn chuyển hoa tới Thảo.

Giữa năm 2016, sau chuyến công tác từ đơn vị trở về, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của nàng, anh hẹn gặp Thảo ở một quán nhỏ gần nhà. Với tính chu đáo, Tùng đã đến trước chuẩn bị giỏ hoa hồng nhung có kết tên của hai người và một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim để tặng Thảo. Bước vào quán, Tùng ra đón Thảo, nhẹ nhàng bảo nàng nhắm mắt lại và dẫn vào căn phòng được trang trí cẩn thận. Trong ánh nến lung linh cùng bản nhạc trữ tình du dương, Tùng nói Thảo mở mắt ra và thủ thỉ: “Anh chuẩn bị món quà này để tặng sinh nhật em! Làm người yêu anh, em nhé!”. Thảo chỉ biết mỉm cười và nắm tay Tùng thật chặt.

Sau 3 năm tìm hiểu, trải qua nhiều thử thách, tình cảm của hai người ngày càng gắn bó hơn. Năm 2019, trong niềm vui của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, đôi trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Giờ đây, sau mỗi lần công tác trở về nhà, hai người vẫn không quên hẹn hò nơi quán cũ năm nào và thầm cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ để họ được nên duyên.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ky-niem-hen-ho-noi-quan-cu-606947