'Làm từ thiện, đừng cho tay trái biết việc tay phải'

Đó là tâm niệm của ông Nguyễn Thế Diêu-chủ Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Thế Dân (TP. Pleiku) trong suốt bao năm làm từ thiện. Cũng vì tâm niệm này mà khi nhắc tới Mạnh Thường Quân này, ai cũng đều bày tỏ sự trân trọng, quý mến.

Cách đây hơn 1 năm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần kinh, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt luôn thường trực nụ cười hiền tham gia phát cơm cùng với nhóm Cơm từ thiện Pleiku. Đó là ông Nguyễn Thế Diêu, một Mạnh Thường Quân thường xuyên chung tay cùng nhóm Cơm từ thiện Pleiku trong các hoạt động thiện nguyện.

Ông Nguyễn Thế Diêu trong một lần thăm, tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học. Ảnh: H.D

Ông Nguyễn Thế Diêu trong một lần thăm, tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học. Ảnh: H.D

Nhận xét về ông Diêu, chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng nhóm Cơm từ thiện Pleiku-cho biết: “Là chủ doanh nghiệp lớn nhưng chú Diêu vô cùng gần gũi, thân thiện và nhiệt tình. Chú bắt đầu biết tới nhóm cách đây hơn 5 năm và thường xuyên tham gia ủng hộ, ít thì 1 triệu đồng, nhiều thì 3-5 triệu đồng/tháng. Đợt nào có những chương trình đặc biệt thì chú ủng hộ nhiều hơn. Chú tự ủng hộ chứ không cần ai lên tiếng vận động cả. Hồi còn khỏe, chú thường xuyên tham gia với nhóm đi phát cơm, đi về làng. Gần đây, sức khỏe không tốt nên chú ít tham gia các hoạt động nhưng vẫn ủng hộ tiền đều đặn”.

Trưởng nhóm Cơm từ thiện Pleiku cho biết thêm: Thỉnh thoảng, ông Diêu gọi điện hỏi thăm quỹ nhóm có còn đủ để nấu cơm phát cho bệnh nhân không. Nếu quỹ không đủ, ông trực tiếp gõ cửa những doanh nghiệp mà ông quen thân để kêu gọi họ cùng quyên góp, ủng hộ. “Có một kỷ niệm với chú mà bây giờ nhắc tới, trong nhóm ai cũng nhớ là chuyến đi về các điểm nuôi trẻ mồ côi ở huyện Chư Sê. Hôm đó, trời mưa tầm tã nhưng nhóm không đủ xe để đi. Vậy là chú xung phong chở đi mặc dù trong người không được khỏe. Lúc về, trời tối, lại mưa to nên cả nhóm ai cũng lo lắng. Sau hôm đó, chúng tôi không dám để chú chở đi xa như vậy nữa vì lo cho sức khỏe của chú”-chị Hồng Trị kể.

Là người thường xuyên tham gia công tác xã hội nhưng ông Diêu không muốn nói nhiều về việc này. Theo ông, khi làm việc thiện, việc phúc đức không nên rêu rao cho mọi người biết. Ông luôn tâm niệm: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Thấy ai cần mà mình giúp được thì giúp, rồi thì quên đi, đừng nghĩ tới nữa”. Vì vậy mà gặng hỏi mãi, ông mới thổ lộ một chút về những việc thiện mà ông đã làm. Theo đó, ông đã xây 4 ngôi nhà tặng người nghèo ở thôn Tịnh Hòa (xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Và đều đặn hàng năm, ông đều tặng quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học tại nơi này. Đây chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Không chỉ tham gia công tác xã hội ở quê hương Bình Định hay mảnh đất Gia Lai đang sinh sống, lòng trắc ẩn của ông Diêu còn luôn hướng về những mảnh đời nghèo khó, bất kể nơi đâu. Được biết, cuối tháng 8 này, một cây cầu từ thiện tại tỉnh Bến Tre trị giá 100 triệu đồng do ông ủng hộ 100% kinh phí xây dựng sẽ được hoàn thành. Tiếp đó, một cây cầu cùng trị giá tại tỉnh Cà Mau do ông tài trợ kinh phí xây dựng cũng sẽ được đưa vào sử dụng. “Một lần, tôi nghe sư cô Huệ Dân của chùa Linh Phước (TP. Hồ Chí Minh) kêu gọi các phật tử ủng hộ xây cầu cho bà con vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau và Bến Tre vì nghe đâu muốn qua vùng trung tâm, họ phải đi qua cây cầu tre gác tạm, nguy hiểm vô cùng. Khi nghe báo mức kinh phí, nghĩ một mình mình có thể làm được vậy là tôi ủng hộ luôn. Tôi cũng không nhớ đó là huyện, xã nào ở Cà Mau và Bến Tre nữa”-ông Diêu cười nhẹ tênh.

Khi được hỏi ông có nhớ đã dành bao nhiêu tiền cho việc từ thiện hay không, ông Diêu cười xòa: “Tôi nói rồi, tôi không để tâm chuyện đó. Tôi ủng hộ xong là thôi, hoàn toàn không nghĩ tới nữa. Ngày trước, mình quá cực rồi nên rất hiểu và thương những người nghèo khổ”. Được biết, ông theo đạo Phật, là Trưởng ban Hộ tự chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku) đã 40 năm nên việc hành thiện trở thành chuyện rất bình thường. Không ít lần đi trên đường, thấy những người già đang bới rác nhặt ve chai, ông dừng xe lại và cho họ tiền. Nhìn họ bất ngờ xen lẫn vui sướng khi cầm trên tay tờ năm chục ngàn, một trăm ngàn đồng, lòng ông xen lẫn niềm vui và cả sự xót xa.

Bây giờ, hễ nhắc tới doanh nghiệp chuyên kinh doanh đồ nội thất, điện nước, gạch men Thế Dân là người ta nghĩ ngay tới ông Diêu-một doanh nhân sống đức độ, mẫu mực, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Những người con của ông hiện đều thành đạt, những người cháu đều học giỏi và ngoan ngoãn. “Tôi vui nhất là mọi việc xã hội mình làm lâu nay, vợ con đều hoan hỷ ủng hộ”-ông Diêu nói.

HÀ DUY

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12380/201908/lam-tu-thien-dung-cho-tay-trai-biet-viec-tay-phai-5646031/