Lào Cai sau bão lũ: Nhìn lại và hướng tới
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây hậu quả rất nặng nề đối với các tỉnh phía Bắc, trong đó Lào Cai là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về con người và tài sản. Cùng nhau, đau thương, thiệt hại để lại và nhìn về phía trước.
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến 10 h ngày 23/09/2024 cho thấy, huyện Bắc Hà gần như luôn ở vị trí thứ 2 trong tỉnh (sau huyện Bảo Yên) trong thiệt hại về người và của.
Đáng chú ý, 16 dự án thủy điện (Bắc Nà 1, Bắc Nà, Bảo Nhai bậc 2, Cốc Đàm, Nậm Lúc, Nậm Pung, Nậm Tha 6, Ngòi Đường 1, Ngòi Đường 2, Phố Cũ, Phú Mậu 1-2-3, Suối Chăn 2, Tà Lơi 3, Tà Lơi 2, Pờ Hồ, Bản Xèo) bị hư hỏng các hạng mục công trình phải dừng phát điện với tổng công suất 159,15MW.
Trong đó có 05 dự án, gồm Bắc Nà 1, Bắc Nà, Bảo Nhai bậc 2, Cốc Đàm, Nậm Lúc nước tràn vào nhà máy, bị hư hỏng thiết bị và phải dừng phát điện từ 3 tháng đến 6 tháng để khắc phục sửa chữa.
“Đặc biệt, Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc nằm trên sông Chảy, thuộc địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà không những chịu thiệt hại về vật chất ước tính ban đầu khoảng 100 tỷ đồng, mà còn chịu mất mát lớn về con người khi 5 nhân sự của Công ty trong đó có Giám đốc đã mất do sạt lở đất dẫn đến sập nhà điều hành”, theo ông Nguyễn Tất Anh, Giám đốc vừa được cấp tốc bổ nhiệm sau khi sạt lở đất dẫn đến lấp nhà điều hành.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng tổng hợp Thủy điện Nậm Lúc cho biết, trước cơn bão số 3, đơn vị có tổng số 29 người. Vào thời điểm ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 có 2 người vào Nhà máy nhưng do đường sạt lở nên phải quay ra, còn lại 27 người.
Nhớ lại sự kiện đã qua, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, khoảng 11h30 đêm ngày 9/9, đợt sạt lở đầu tiên phá hủy dãy nhà ở phía sau nhưng mọi người may mắn thoát được và nỗ lực cứu được 3 người. Khi cứu đến người thứ 4 thì nghe thấy tiếng sạt lở đất nên không cứu kịp đành phải thoát ra và dẫn nhau đến một khoảng đất trống với nhận định có khả năng an toàn.
“Chia nhau ngồi thành từng nhóm 3 người dưới trời mưa. Nhiều người không mang kịp điện thoại, nhưng thời điểm đó khu vực này mất điện và mất cả sóng điện thoại nên không liên lạc được với ai và đến rạng sáng ngày 10/9 mới phát hiện sạt lở đất đã san bằng nhà điều hành. Trong 5 người mất tích được ghi nhận tại thời điểm đó có Giám đốc và một cặp vợ chồng”, ông Nguyễn Quang Vinh nói.
Cũng theo ông Nguyễn Quang Vinh, sau khi 22 người bao gồm cả người bị thương, đi bộ di chuyển sang xã Bản Cái, báo cáo với chính quyền thì các lực lượng vũ trang và chính quyền tìm cách mở đường và tiếp cận với Thủy điện Nậm Lúc.
Cũng theo ông Nguyễn Tất Anh, thiệt hại ước tính 100 tỷ đồng mới chỉ là ban đầu do chưa đánh giá được chính xác mức độ các thiết bị điện vẫn bị ngập trong nước và bùn. Đó còn là chưa kể mặc dù công ty bảo hiểm đã tiếp cận để đánh giá thiệt hại nhưng cũng chỉ ở bước ban đầu là khảo sát, ghi nhận do thiết bị điện liên quan đến an toàn Nhà máy rất lớn nên nhiều khả năng không thể sửa chữa để sử dụng lại.
Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp của SHB Lào Cai Lường Văn Vũ - cán bộ phụ trách các khoản vay liên quan đến thủy điện cho biết, thời điểm mưa to đã cố gắng liên lạc với Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Lúc Cao Văn Tuấn nhưng không liên lạc được. Sau đó, nhận được tin vị Giám đốc sinh năm 1986 đã thiệt mạng khi nhà điều hành bị sạt lở cùng với 4 cán bộ, nhân viên của Nhà máy.
“Tôi sững người khi nhận được tin bởi quan hệ không chỉ là khách hàng với ngân hàng mà còn là anh em bên ngoài xã hội. Anh Cao Văn Tuấn còn 3 người con, một cháu học lớp 6, một cháu học lớp 2 và một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi”, anh Lường Văn Vũ xót xa.
Ông Nguyễn Tất Anh cho biết, trong lúc cán bộ, nhân viên Nhà máy khá bối rối, chịu những tâm lý, tư tưởng mất mát của đồng nghiệp thì cán bộ, nhân viên của SHB đã nhanh chóng chủ động gặp gỡ, chia sẻ những đau thương bằng cả tinh thần và vật chất.
"Đây là hỗ trợ đặc biệt có ý nghĩa với cán bộ, nhân viên Nhà máy trong lúc khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Tình người này là điểm tựa vững chắc để chúng tôi "gượng dậy" và mạnh mẽ hơn sau những mất mát", ông Nguyễn Tất Anh nói.
Ông Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc SHB Lào Cai chia sẻ, cơn bão số 3 vừa qua đã gây hậu quả rất nặng nề đối với các tỉnh phía Bắc, trong đó Lào Cai là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về con người và tài sản.
Ngay tối 8/9 khi mưa to ở tỉnh Lào Cai, Ban lãnh đạo SHB Lào Cai đã nhận định sẽ có những doanh nghiệp, người dân, ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn. Cụ thể, là những doanh nghiệp trong lĩnh vực khai khoáng, thủy điện, du lịch sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nên đã chỉ đạo cán bộ nhân viên liên lạc đến tất cả khách hàng đang vay vốn tại SHB để nắm bắt thông tin và nhận định bước đầu về thiệt hại để sẵn sàng phương án hỗ trợ khách hàng.
Theo ông Phạm Quang Huy: "Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc là doanh nghiệp có dư nợ gần 700 tỷ đồng tại SHB. Thời điểm chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đường vào Nhà máy bị sạt lở, điện, nước, viễn thông bị cắt, chỉ có chính quyền và các lực lượng cứu hộ được tiếp cận nhưng bằng nhiều hình thức, chúng tôi nhận được thông tin đau lòng nhất về con người bên cạnh nhà máy bị ngập nước hoàn toàn. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với cán bộ, nhân viên Nhà máy, trước tiên để chia sẻ những đau thương, mất mát, phúng viếng gia đình có người thân mất, động viên những người bị thương. Tiếp theo là triển khai ngay và luôn 3 chương trình cho khách hàng".
cụ thể các chương trình của SHB hỗ trợ Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc như sau:
Thứ nhất, giảm 50% lãi cho khách hàng từ nay đến cuối năm với ước tính trên 10 tỷ đồng và ngay trong tháng 9 này đã giảm 5 tỷ đồng.
Thứ hai, cấp hạn mức 50 tỷ đồng với lãi suất 4,5%/năm để khách hàng có nguồn vốn khắc phục, tái thiết hoạt động sản suất.
Thứ ba, cơ cấu lại khoản vay cho khách hàng trên cơ sở đáp ứng các điều kiện của NHNN và đảm bảo những yêu cầu của SHB.
Trên con đường từ Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc quay về thành phố Lào Cai, bác lái xe Lê Đức Long, người Bắc Hà cho biết: “Mặc dù xe ô tô đã vào được nhưng cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn còn; con đường nhựa trước đây đã hỏng phần lớn, đường đi trúc trắc, ta luy dương và ta luy âm hư hỏng nhiều. Nguyên tắc trong công việc lái xe của chúng tôi đặc biệt là đi đường rừng, núi là luôn nhìn về phía trước và điều này cũng được áp dụng trong cuộc sống”.
Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/lao-cai-sau-bao-lu-nhin-lai-va-huong-toi-post354777.html