Lời cám ơn tận đáy lòng của người bệnh gửi đến Báo Người Lao Động và bệnh viện

Sự hỗ trợ kịp thời như một cứu cánh giúp cha con tôi vơi bớt khó khăn, giúp tôi có thêm niềm tin và cuộc sống.

Những lời nói xúc động trên được anh Nguyễn Văn Khanh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - là nhân vật trong bài viết "Gánh nặng bệnh tật và những mảnh đời ngang trái: Bi kịch kép"- chia sẻ tại buổi trao tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động vào ngày 24-10

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị- Xã hội, Báo Người Lao Động trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Khanh - nhân vật trong bài viết "Gánh nặng bệnh tật và những mảnh đời ngang trái: Bi kịch kép"

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị- Xã hội, Báo Người Lao Động trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Khanh - nhân vật trong bài viết "Gánh nặng bệnh tật và những mảnh đời ngang trái: Bi kịch kép"

Theo đó, sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn của anh Nguyễn Văn Khanh và các hoàn cảnh khác được đăng tải, Hòa thượng Thích Minh Giác cùng Phật tử chùa Xá Lợi Toronto- Canada đã cùng chung tay hỗ trợ, giúp họ có thêm động lực trong hành trình chữa bệnh. Sự quan tâm và đóng góp từ cộng đồng không chỉ giúp họ có điều kiện tiếp tục điều trị mà còn mang lại hy vọng trong thời điểm khó khăn này.

Anh Khanh cho biết cảm thấy biết ơn Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Báo Người Lao Động là cầu nối để mọi người biết đến hoàn cảnh, hỗ trợ cha con anh trong hoàn cảnh ngặt nghèo này.

"Đối diện với bệnh tật và những khó khăn tài chính, tôi đã không biết phải làm sao để tiếp tục điều trị. Sự giúp đỡ này khẳng định tôi không đơn độc mà còn rất nhiều sự chia sẻ của mọi người. Điều này không chỉ cho tôi niềm hy vọng mà còn giúp tôi nỗ lực hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã dành cho tôi" - anh Khanh bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Phòng Công tác xã hội-Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết sau thời gian điều trị, hiện anh Khanh đã được mổ cột sống và xuất viện. Tuy nhiên, vì chấn thương cột sống nặng nên anh vẫn cần phải đến bệnh viện đều đặn để thăm khám và tập vật lý trị liệu. Sau này hạn chế làm việc nặng ảnh hưởng cột sống.

"Bên cạnh hỗ trợ bệnh nhân về điều trị tại bệnh viện thời gian qua. Hiện tại, sau khi xuất viện, anh Khanh cùng con gái sống tại phòng trọ và nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của hàng xóm. Vì vậy, nếu khó khăn về ăn uống, buổi trưa tại bệnh viện có nhà ăn Hạnh Phúc, anh và con có thể đến để ăn trưa. Bên cạnh đó, tại bệnh viện còn có tủ gạo an sinh hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên anh Khanh cũng có thể có gạo để nấu ăn hàng ngày" - ông Cường nói.

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị- Xã hội Báo Người Lao Động, chia sẻ sau các bài báo viết về những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Báo Người Lao Động đã nhận được sự hỗ trợ của Hòa thượng Thích Minh Giác cùng Phật tử chùa Xá Lợi Toronto- Canada dành cho các trường hợp trong bài viết. Anh Khanh là một trong những nhân vật đó. "Báo đã trích ra 20 triệu đồng để gửi anh Khanh tiếp tục điều trị bệnh cũng như hỗ trợ cuộc sống trước mắt. Hy vọng rằng, dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng phần nào giúp được cho việc điều trị và sinh hoạt hiện tại của anh" - bà Tố Trâm nói.

Tin, ảnh: Hải Yến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/loi-cam-on-tan-day-long-cua-nguoi-benh-gui-den-bao-nguoi-lao-dong-va-benh-vien-196241024155702562.htm