Lời kể của người sống sót thần kỳ sau 32 giờ trôi dạt trên biển

Trong lúc trôi dạt trên biển, người đàn ông ôm chặt balo, nhặt một cục xốp và nhét vào trong áo.

Anh Đặng Huy Hùng (SN1993, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa thoát chết sau 32 giờ trôi dạt trên biển ở khu vực vịnh Đà Nẵng.

Theo lời kể của anh Hùng, khoảng 21 giờ ngày 13-10, khi đang câu cá ở bờ kè chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) thì mồi câu mắc vào ghềnh đá nên anh lội ra gỡ. Lúc này, do bị trượt chân, anh Hùng ngã xuống nước. "Khu vực này nước sâu khoảng tầm 2m. Tôi biết bơi nhưng bơi yếu" – anh Hùng kể lại.

Khi rớt xuống nước, chiếc balo đang đeo trên người trồi ra phía trước, anh Hùng bấu lại và ôm chặt vào người.

Anh Đặng Huy Hùng kể về khoảng thời gian trôi dạt trên biển

Trời tối nên anh Hùng không xác định được hướng vào bờ. Sau một hồi vùng vẫy, anh Hùng đuối sức và bắt đầu thả lỏng người để trôi tự do. Khi thấy miếng xốp, anh lấy nhét vào áo với hy vọng để cơ thể dễ nổi lên mặt nước.

Trong suốt đêm 13-10, trời mưa to, anh Hùng uống nước mưa. Ngày 14-10, anh thấm mệt và bắt đầu mê man, không nhớ gì nữa.

Anh Hùng diễn tả tư thế ôm chặt balo trong lúc trôi trên biển

Anh Hùng diễn tả tư thế ôm chặt balo trong lúc trôi trên biển

Đến 5 giờ ngày 15-10, anh Hùng trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) – cách khu vực gặp nạn khoảng 4km.

Người dân đi tập thể dục phát hiện anh Hùng tưởng là thi thể nên hô hoán, kêu người đến kéo vào bờ và đắp chiếu. Một lúc, phát hiện anh Hùng có cử động nhúc nhích ở ngón út nên nhiều người đã tiến hành sơ cấp cứu và đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiếc balo đựng dụng cụ câu cá mà anh Hùng ôm trước ngực

Chiếc balo đựng dụng cụ câu cá mà anh Hùng ôm trước ngực

Bác sĩ Hà Sơn Bình - khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng lơ mơ, bị lạnh, hạ đường máu, rối loạn điện giải…

Khi tiếp nhận các bác sĩ đã dùng các biện pháp hỗ trợ đường máu, hỗ trợ hô hấp. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ Bình cho hay bệnh nhân có kỹ năng sinh tồn cao khi tận dụng nước mưa để sống sót và cố gắng để không uống nước biển.

Anh Hùng cho biết thêm, trong balo mà anh ôm trước ngực trong suốt quá trình trôi dạt trên biển có đựng một số hộp nhựa để dụng cụ câu cá. Chất liệu balo là vải dù nên không thấm nước.

B.Vân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/loi-ke-cua-nguoi-song-sot-than-ky-sau-32-gio-troi-dat-tren-bien-196241016072559228.htm