Lời tỏ tình... trớt quớt

Có cô gái rất yêu một anh chàng. Anh ta cũng biết nhưng khổ nỗi tính nết lành quá nên không biết tỏ tình làm sao.

Một lần đưa cô gái đi chơi, ngồi ở bờ đê, trăng tròn sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ, chàng trai ngồi yên, tay bứt cỏ. Cô gái muốn gợi chuyện:

- Gió là gì hả anh?

- Gió là gió thổi

- Nhưng sao nó lại thổi được?

- Anh làm sao biết được, chỉ biết đã là gió thì phải thổi.

Cô gái lại bảo:

- Trăng sáng quá anh nhỉ?

- Hôm nay rằm mà lỵ.

- Tại sao rằm mới sáng, trăng mới tròn?

Là vì ngày ấy nó phải tròn, phải sáng.

Cô gái ý nhị:

- Thế trái tim anh đã tròn chưa mà rủ em ra đây?

Chàng trai hoảng hốt:

- Tim tròn thì có mà đi bệnh viện.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/loi-to-tinh-trot-quot-JvXPaSYGg.html