Lý giải việc đội trưởng Man United được hủy thẻ đỏ

Tiền vệ Bruno Fernandes, đội trưởng Man United đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua đội khách Tottenham 0-3 nhưng sau khi khiếu nại, ngôi sao quốc tế người Bồ Đào Nha không bị treo giò.

Đội trưởng Man United đã vào bóng với James Maddison ngay trước giờ nghỉ giải lao khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Bruno Fernandes và anh phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu ba trận tại Premier League. Theo đó, Bruno vẫn có mặt trong ba trận đấu tiếp theo của Manchester United tại Premier League sau khi thẻ đỏ trong trận đấu với Tottenham được xóa.

Trận này, đội trưởng Man United bị truất quyền thi đấu, sau cú vào bóng chạm chân sau của James Maddison bên phía Spurs, mặc dù Bruno dường như bị trượt chân khi thực hiện tình huống đó trong hiệp một, lúc chủ sân Old Trafford đang bị dẫn trước 1-0.

Trọng tài Chris Kavanagh cho rằng đây là pha phạm lỗi nghiêm trọng và VAR Peter Bankes đã xác nhận quyết định này trước khi Man United để thua 0-3. Tuy nhiên, sau khi khiếu nại thành công về việc bị đuổi khỏi sân một cách oan uổng, Bruno Fernandes sẽ tiếp tục ra sân trong các trận đấu sắp tới ở Premier League gặp Aston Villa, Brentford và West Ham.

 Bruno bị đuổi khỏi sân bởi trọng tài Chris Kavanagh. Ảnh: GETTY.

Bruno bị đuổi khỏi sân bởi trọng tài Chris Kavanagh. Ảnh: GETTY.

Sau trận đấu, đội trưởng Man United đã phát biểu với Sky Sports để bày tỏ sự không đồng tình với quyết định đuổi anh khỏi sân của trọng tài chính: "Tôi không được thuyết phục với các xử lý của trọng tài. Tình huống ấy, tôi không lao vào bóng với gầm giày, chỉ là một va chạm bằng mắt cá chân của tôi. Đó chính là một lỗi rõ ràng nhưng không bao giờ là thẻ đỏ. Ngay cả Maddison khi đứng dậy, anh ta nói đó là một lỗi nhưng không bao giờ là thẻ đỏ.

Khán giả đều có thể thấy rằng không bao giờ có thẻ đỏ và nếu có, họ phải xem xét nhiều yếu tố hoặc sự cố khác. Cú va chạm không mạnh đến thế. Nếu trọng tài muốn rút thẻ vàng cho tôi vì đây là ngăn cản một pha phản công, tôi đồng ý. Tôi không biết tại sao VAR lại không gọi trọng tài đến xem màn hình. Với tôi, đó không phải là quyết định đúng đắn”.

 Đội trưởng Man United bị trượt chân trước khi va chạm với Maddison. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Man United bị trượt chân trước khi va chạm với Maddison. Ảnh: GETTY.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher cũng cho rằng thẻ vàng là quyết định phù hợp hơn: "Tôi không nghĩ trọng tài có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông ấy không thể chắc lắm về tình huống đó. Tôi thấy đó chỉ là một cú đánh lướt qua chân. Theo tôi, trọng tài Kavanagh đã mắc ảo giác quang học, và một quyết định dễ chấp nhận hơn chỉ là thẻ vàng”.

Chuyên gia bóng đá Garry Neville chia sẻ: “Sự thật là Bruno Fernandes trượt chân và rồi cố gắng phản ứng theo quán tính. Cậu ấy vấp ngã và chỉ va chạm ở độ cao dưới đầu gối. Tiếc là quyết định của trọng tài không bị đảo ngược và vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy chiếc thẻ đỏ như một sự tóm tắt về MU trong hiệp một này. Công bằng mà nói, lối chơi của họ thực sự đáng xấu hổ. Đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất mà tôi từng thấy dưới thời của Erik ten Hag”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/ly-giai-viec-doi-truong-man-united-duoc-huy-the-do-post812907.html