Mái ấm nghĩa tình ở xóm nhỏ Vân Tiên

Sau hơn 20 năm gắn bó với căn nhà tạm chật chội, ẩm mốc, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, mới đây, nhờ sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân khu 5, các thành viên trong gia đình bà Trương Thị Hoa (56 tuổi) trú tại thôn Vân Tiên, xã Bình Đào (Thăng Bình, Quảng Nam) đã xây được ngôi nhà rộng rãi, khang trang.

Công việc phụ hồ vất vả, nặng nhọc nên tối về, cứ đặt lưng xuống giường là anh Phạm Phú Tựu (30 tuổi, con trai bà Hoa) thường ngủ rất say. Nhớ khi còn ở trong căn nhà cũ, nửa đêm gà gáy, mỗi lần nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài sân, như phản xạ tự nhiên, anh đều choàng tỉnh giấc, thu dọn chăn màn, quần áo, tìm chỗ khô ráo để cả nhà nằm nghỉ. Bố mất sớm, mẹ và các em đều mắc bệnh tâm thần, không có khả năng lao động, mọi gánh nặng chi tiêu của cả nhà đều do một mình anh cáng đáng. Năm nào cũng vậy, trước mỗi mùa mưa bão, anh lại gói ghém cẩn thận những tấm bằng Tổ quốc ghi công, bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng-tài sản quý giá, thiêng liêng nhất của gia đình, dòng họ. Trước ngày chuyển sang nhà mới, anh Tựu thắp hương xin phép ông bà, tổ tiên làm lễ chuyển toàn bộ bàn thờ, di ảnh...

 Các đại biểu cùng gia đình tại buổi bàn giao nhà tặng bà Trương Thị Hoa (xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam).

Các đại biểu cùng gia đình tại buổi bàn giao nhà tặng bà Trương Thị Hoa (xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam).

Trò chuyện với chúng tôi, trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang, rộng gần 100m2 gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, phòng thờ, bếp và công trình phụ của gia đình bà Hoa, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đào cho biết: “Bà Trương Thị Hoa là con dâu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dừa (đã mất). Mẹ Dừa có hai người con trai tên là Phạm Phú Bình và Phạm Phú Minh, là bộ đội trinh sát của Tỉnh đội Quảng Nam, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Mỗi dịp lễ, Tết, Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể cùng nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp gia đình bà Hoa từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Song do điều kiện, khả năng có hạn, chúng tôi cũng chỉ đỡ đần, hỗ trợ được phần nào. Căn nhà tình nghĩa mà Cục Kỹ thuật Quân khu 5 xây dựng, dành tặng gia đình bà Hoa là món quà có giá trị, ý nghĩa rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với bà Hoa và cả cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân Bình Đào”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan cơ ngơi mới của gia đình bà Hoa, Đại tá Trần Đình Đang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 5, cho biết: “Tuy bị ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, song với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, căn nhà tình nghĩa dành tặng gia đình bà Hoa đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tốt chất lượng và thẩm mỹ”. Chúng tôi được biết, quá trình thi công, ngoài 80 triệu đồng Cục Kỹ thuật hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thăng Bình cùng bà con lối xóm và anh em trong đội thợ xây của anh Tựu cũng thường xuyên có mặt hỗ trợ ngày công...

Chung vui với gia đình bà Hoa, tại buổi bàn giao nhà, lãnh đạo, chỉ huy Cục Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Thăng Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình một số phần quà và tiền mặt để chung tay góp sức giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mai-am-nghia-tinh-o-xom-nho-van-tien-642506