Mẹ chồng đặc biệt

Nhận được thiệp mời đám cưới của Thùy Liên, tụi bạn cũ hồi cấp II lắc đầu, lè lưỡi: 'Cậu không thấy sợ khi về làm dâu cô ấy à'.

Thùy Liên phì cười vì thấy mấy đứa bạn sau bao năm vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ thời học trò... Thấy Liên cười, Hoa - cô bạn thân dí trán bạn đe dọa: "Vấn đề là mẹ chồng cậu là cô giáo cũ dạy toán của mình, có biệt hiệu "Bà La Sát" đấy nhé! Sau này đừng có mà ân hận".

Dù đã ra trường hàng chục năm, nhưng đứa nào cũng nhớ như in ấn tượng về cô. Mẹ chồng Liên dạy giỏi, nhưng nổi tiếng nghiêm khắc, đặc biệt không ưa những học sinh nữ ăn diện, lười học. Đứa nào lên lớp mà tô son, uốn tóc, sơn móng tay là xác định lãnh hậu quả. Liên vốn là trò ngoan, tuy học không thật xuất sắc. Cũng như hầu hết các bạn trong lớp, Liên luôn cảm thấy mỗi tiết học của cô trôi qua rất nặng nề, căng thẳng. Liên vẫn nhớ hồi thi tốt nghiệp cấp II, khi chia tay các thầy cô giáo, mấy đứa trong lớp thì thào: "Cô làm mẹ đơn thân, lại nuôi con trai. Sau này đứa nào làm con dâu thì cực phải biết”. Lại có đứa bảo, nó ở gần nhà cô nên biết, do cô quá khó tính nên chồng cô mới bỏ đi theo nhân tình trẻ. Vì vậy, cô mới ác cảm với lũ con gái. Nghe vậy, hồi đó Liên cũng gật gù hưởng ứng.

Thế mà, duyên số đưa đẩy thế nào, khi vào đại học, Thùy Liên lại quen và yêu con trai cô giáo. Anh cũng kể mẹ mình rất nghiêm khắc, chính anh cũng cảm thấy sợ mỗi lần bị mẹ quát mắng. Nhưng nhờ thế, hai anh em mới chăm chỉ học hành mà đậu đại học. Lần đầu về ra mắt, Liên chuẩn bị tinh thần kỹ càng, sẵn sàng trước thử thách phía trước. Nào ngờ, mẹ chồng tương lai-cô giáo cũ cười bảo: “Tập gọi mẹ dần cho quen, chứ cô trò gì nữa”. Bữa cơm hôm đó, bà lẳng lặng làm hết, còn Liên chỉ phụ nhặt rau, rửa bát. Vừa làm, bà vừa dặn: "Con lạ nhà, để đó cô làm cho, sau này tha hồ mà nấu nướng”.

Khác hẳn vẻ lạnh lùng ở trên lớp khi còn đi dạy, bà là người chu toàn, tâm lý chứ không khó tính như những gì mọi người nghĩ. Bà cũng là người thẳng thắn nữa. Có lần Liên mua tặng một chiếc áo nhân ngày lễ, bà thử ngay và trả lại bảo: “Màu áo xấu quá, kiểu lại trẻ nữa, con đi trả cho đỡ phí tiền". Thấy Liên buồn, chồng an ủi: "Thôi, tính mẹ thế, không thích là bảo không thích chứ không nói dối để vừa lòng người này người khác. Con cố gắng thích nghi, mẹ cũng muốn tiết kiệm cho con cái thôi mà".

Liên sinh con đầu lòng, dù được mẹ chồng hỗ trợ nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên vợ chồng Liên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con cái và công việc khiến Liên mệt mỏi, chẳng còn thời gian quan tâm chồng và chăm lo bản thân. Từ một cô gái chải chuốt, xinh tươi, Liên thành người phụ nữ xồ xề, nhếch nhác, hay cáu giận, tủi thân... Đó là nguyên nhân khiến vợ chồng Liên không còn sự ngọt ngào lãng mạn. Cho đến một lần tình cờ, Liên phát hiện những dòng tin nhắn qua lại mùi mẫn của chồng với một đồng nghiệp nữ. Liên khóc lóc, định bế con về nhà mẹ đẻ. Nhưng lúc này, mẹ chồng Liên đã ra tay xử lý gọn nhẹ. Bà bắt chồng Liên ngồi suốt đêm để trách mắng như cô giáo phạt học trò và viết bản tường trình, hứa cam kết không tái phạm. Bà phân tích phải trái đúng sai với con trai mình như với một đứa học trò. Chồng Liên đã nhận ra lỗi lầm với vợ con và hứa không tái phạm.

Sóng gió đã qua, mẹ chồng Liên có cuộc nói chuyện với riêng con dâu. Bà trách Liên có lỗi, bởi Liên đã quên mất bản thân, quá xuề xòa, khiến ngọn lửa hôn nhân nguội lạnh. Bà cho con dâu vài cái đĩa dạy thể dục giảm cân, giúi cho chút tiền mua sắm áo quần. Nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ chồng, Liên nhớ mãi lời tâm sự: "Ngày đó, do mẹ chủ quan, suốt ngày quần quật với con cái nhà cửa, không để ý đến bản thân nên mới mất chồng vào tay người khác. Trách người thì cũng trách mình và sửa mình con à" .

Lúc này, Liên đã hiểu và càng thương mẹ, một đời hy sinh vất vả để rồi giờ đây chỉ mong sao con cái không đi theo vết xe đổ ngày ấy. Liên thầm cảm ơn cuộc đời đã cho Liên may mắn được làm dâu của mẹ - cô giáo cũ của mình.

BÙI THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/me-chong-dac-biet-205427