Mẹ con chị Thúy cần sự giúp đỡ

Khi nhắc đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) bày tỏ sự xót xa về trường hợp chị Đặng Ngọc Thúy, ở số nhà 30, ngõ 132 phố Khâm Thiên. Hiện tại, chị Thúy một mình nuôi 3 con, phải ở nhờ ngoài hiên tầng 2 của ngôi nhà có diện tích khoảng 9m² của ông bà chị. Bản thân chị Thúy đang bị bệnh cột sống, rất hay đau lưng, đã nhiều năm không làm được việc nặng.

Trong khó khăn, nghèo khổ, chị Thúy rơi vào tuyệt vọng hơn khi con đầu 15 tuổi bị bệnh thiếu máu, toàn thân phát ban đỏ chưa rõ nguyên nhân nên thường xuyên phải điều trị bằng phương pháp truyền máu. Cảm thương hoàn cảnh mẹ con chị Thúy, người dân tổ 2, khu dân cư số 2 phường Khâm Thiên đã giới thiệu chị làm nhân viên quét dọn vệ sinh với mức lương 800.000 đồng/tháng. Tấm lòng của người dân thật đáng quý nhưng số tiền này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cho cuộc sống của 4 mẹ con. Hiện, chị Thúy vẫn đang phải vay mượn tiền để đóng học cho con và mua thuốc chữa bệnh. Hoàn cảnh của chị Thúy rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, xin liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên và qua số điện thoại của chị Đặng Ngọc Thúy: 0963832785 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Phạm Lễ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/981831/me-con-chi-thuy-can-su-giup-do