Mẹ đặt con ngủ được 5 phút đã hốt hoảng chạy vào bế, cả tiếng sau vẫn run rẩy

'Giờ mình xem lại camera thấy tiếng con khóc mà thương vô cùng. Cả tiếng sau người vẫn run, tim đập bình bịch. Xin lỗi con thật nhiều', người mẹ chia sẻ.

Mới đây, mạng xã hội được phen hú vía với cảnh em bé ngủ dậy không thấy mẹ đâu, khóc lớn rồi bò khắp giường. Theo đó, em bé được mẹ đặt nằm tít bên trong giường, sát với tường và chắn thêm chiếc gối dài.
Nhưng khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, bé liền bò qua chiếc gối, tiến sát lại mép giường.

Ai xem video cũng lo lắng em bé sẽ bò tiếp và lao thẳng xuống đất. Tuy nhiên bé chỉ bò quanh quanh mép giường và khóc như gọi mẹ lên phòng.

Lúc sau, người mẹ vội mở cửa và bế bé trai vào lòng. Bé được mẹ ôm ấp liền nín khóc, còn mẹ vẫn run rẩy.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 9h20 ngày 13/8 vừa qua. Người mẹ thừa nhận vì sơ sẩy mà cô suýt hối hận cả đời. Sau đó cô cho biết vừa đặt con ngủ được 5 phút thì đi xuống nhà làm việc. Mọi lần cô đều cho thanh chắn giường lên nhưng không hiểu sao hôm đó lại quên.

"Con mới 8 tháng nhưng bò đến mép giường là dừng lại. Mình đang làm việc tự nhiên linh tính mách bảo nên mở điện thoại ra check camera, thấy con bò lổm ngổm ra mép giường.

Mình vội vứt dép chạy 2 bậc cầu thang một, vừa chạy vừa run lẩy bẩy chân tay. Giờ mình xem lại camera thấy tiếng con khóc mà thương vô cùng. Cả tiếng sau người vẫn run, tim đập bình bịch. Xin lỗi con thật nhiều", người mẹ chia sẻ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt xem và lời bình luận. Ai cũng hồi hộp và thót tim trước những pha bò của em bé, đồng thời khuyên người mẹ nên để mắt tới con nhỏ hơn.

- Cứ bảo con ngủ làm việc này việc kia rồi chèn gối quanh giường. Nhưng ai có ngờ con đạp tung gối ra. Thậm chí con mình dậy còn không thèm khóc, tư chơi một mình. Nhiều khi mình nấu ăn bận chút, vào ngó đã thấy bò vứt hết gối xung quang.

- Từ khi có con nhỏ, gia đình mình đã bỏ giường và chỉ nằm tấm nệm. Như vậy con không thể té ngã hay gặp nguy hiểm gì cả. May mắn em bé chỉ bỏ ở mép giường gọi mẹ lên thôi.

- Thương em bé quá. May mẹ lên kịp với em, chứ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/me-dat-con-ngu-duoc-5-phut-voi-chay-vao-be-ca-tieng-sau-van-run-ray-202408161533544383.html