Mẹ chúc mừng con trai vì hoàn thành tốt môn thi đầu tiên
Là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi, em Nguyễn Tấn Kiệt (trường THCS Lý Thường Kiệt) hào hứng gọi điện cho mẹ: Mẹ ơi, con "trúng tủ" rồi. Con làm được hết. Hôm qua, con học rất kỹ bài này. Chắc con được 8 điểm! Con vui quá mẹ ạ!
Gia Linh (trường THCS Thanh Quan) khoe ngay với bố bài làm tốt môn Ngữ Văn của mình. Gia Linh cho biết, em cảm thấy rất thoải mái, hào hứng để bước vào môn thi Tiếng Anh chiều nay
Mẹ hỏi han tình hình làm bài của con trai trong môn thi đầu tiên
Thí sinh phấn khởi nhận lời chúc mừng của các anh chị tình nguyện viên
Bố chúc mừng con gái hoàn thành môn thi đầu tiên
Mẹ và con cùng thảo luận đề Ngữ văn sáng nay
Em Vũ Trung Kiên (Trường THCS Cát Linh): Em sợ nhất môn Ngữ Văn. Không ngờ, đề Ngữ Văn năm nay vào truyện Những ngôi sao xa xôi nên em làm khá tốt. Thực sự, em thở phào trong buổi thi đầu tiên
Con chia sẻ việc làm bài với mẹ sau bài thi đầu tiên
Hai bố con mừng vui khi bài thi đầu tiên đã suôn sẻ
Tin, ảnh: T.Hương