Món quà ngọt ngào, rực rỡ cho nửa thế giới dịp 20/10
Trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi, quà tặng, kẹo socola, bánh kem... dành tặng nửa còn lại của thế giới đã rộn ràng sắc màu. Đặc biệt năm nay, hoa lụa và búp bê Labubu tràn ngập từ trong các shop quà ra tới vỉa hè, rộn ràng chờ khách ghé mua.
Dạo một vòng tại các điểm bán hoa lớn nhỏ trên địa bàn thành phố như Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thiện Thuật, các chợ đầu mối đã nhộn nhịp từ rất sớm. Những ngày này, hàng đoàn xe vận tải ngược xuôi, chuyển hoa từ khu vực ĐBSCL: Cái Mơn, Chợ Lách (Bến Tre), Sa Đéc, Đà Lạt... tập kết về rộn ràng. Tuy nhiên, hoa năm nay về ít hơn mọi năm.
Bà Lê Thị Mỹ Thúy, tiểu thương sạp hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, năm nay trước dịp lễ, thời tiết thất thường, mưa bão suốt, nên tình hình hoa về chợ dịp này khan hơn mọi năm, giá tăng hơn. Tuy nhiên đợt này về nhiều chủng loại, đa dạng hấp dẫn khách mua nên cũng bù lại phần nào. Trong đó một số chủng hoa như hồng rubi, thanh liễu, cúc mâm xôi, bi nhật... được khách ưa chuộng.
Trong khi đó, các điểm bán hoa lưu động trước các truyến đường gần các trường đại học (ĐH Tôn Đức Thắng, An Ninh, RMIT (Q.7), Sư phạm Thủ Đức, Ngân Hàng,...) Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Ngân v.v.. các bạn sinh viên năng động đã chuẩn bị quầy kệ hoa lưu động với gấu bông, hoa, quà, bánh kẹo đủ sắc màu vui nhộn.
Hoài Thư, sinh viên năm II Sư Phạm khoe, năm nay bọn em chuẩn bị gói quà, kết hoa từ rất sớm. Ngoài ra còn đặt hàng theo trào lưu đang thịnh hành và được giới trẻ yêu thích với búp bê Labubu, gấu nâu, mèo Garfield, thỏ hồng đáng yêu…
Do chuẩn bị hàng từ sớm nên giá mềm hơn so với năm trước, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, anh chị công nhân mua về tặng mẹ, tăng cô giáo, bạn gái, những người phụ nữ yêu quý của mình, Hoài Thư nhí nhảnh mời gọi.
Ngoài ra, tại các shop hoa cũng ngập tràn hương sắc muôn hoa. Khá nhiều chủng loại , từ hoa tươi đế bông kiểng trưng bày trong chậu đến hoa tươi bó sẳn. Tại các tuyến đường, khu vực mua bán hoa tập trung đông như: Khánh Hội (Q.4), Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hồ Văn Huê, Công viên Gia Định… lượng hoa trưng bày khá nhiều và đa dạng.
Tuy nhiên sau một vòng khảo sát các điểm chuyên bán hoa các dịp lễ các quận huyện nội ngoại thành TP, thị trường hoa năm nay tuy sôi động nhưng sức mua yếu hơn hẳn so với mọi năm. Trong ngày 19/10, lượng khách ghé mua khá vắng vẻ, đa số tạt qua ngắm nghía chứ không mua nhiều.
Xem ra, người dân dịp này thắt lưng buộc bụng hơn trước tình trạng giá cả tăng cao cũng như tình hình thế giới có nhiều biến động trong thời gian qua, anh Bảo Huân, chủ sạp bán hoa trên đường Quang Trung, Q. Gò Vấp cho hay.