Một đời nhạc, một đời tận tụy

Trong áng thơ bất tử 'Truyện Kiều', đại thi hào Nguyễn Du đã từng thốt lên 'Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa!'. Câu thơ ấy không dành riêng cho một ai, nhưng ai cũng ngẫm thấy mình trong đó. Cái nghiệp của mỗi người trong trần thế tưởng rằng khác nhau, nhưng lại giống nhau; tưởng rằng giống nhau nhưng lại khác. Tất cả đều quy chiếu về thân phận người. Nguyễn Đình Nghĩ cũng không ngoại lệ.

Nhạc sĩ Đình Nghĩ

Nhạc sĩ Đình Nghĩ

Từ thuở ấu thơ, cuộc đời của nhạc sĩ Đình Nghĩ đã được định sẵn và hằn sâu trong tâm khảm bằng những điệu Cung Ai, Cung Bình đằm thắm, thấm đẫm tâm hồn cậu bé qua những buổi chầu văn, mái nhì, mái đẩy giọng hò chất Huế. Từ chỗ tò mò, rồi bị mê hoặc, dẫn lối cậu bé theo các bậc đàn anh, đàn chú hành nghiệp đờn ca, hát xướng Nhã nhạc cung đình!

Vốn dĩ gốc Nam Ai, Nam Bình đã tạo nên một nền tảng ngũ cung phong phú, đa sắc thái và khơi dòng đam mê các thanh âm trong sâu thẳm, một con người tài hoa để rồi chìm nổi, trầm luân theo dòng đời qua bao gian truân lưu lạc đến vùng đất Nam Tây Nguyên mênh mông, hoang dại đầy ắp nghĩa tình!

Cuộc hôn nhân thực thể với người bản địa dưới chân núi Lang Biang ẩn sâu một cuộc hôn phối tinh thần giữa ngũ cung và yal yau! Ngũ cung và yal yau đan quyện vào nhau, trộn lẫn vào nhau, đối nghịch cùng nhau để rồi những đứa con tinh thần cứ thế nối tiếp cụ thể hóa thành những khúc nhạc đậm nét riêng hòa theo năm tháng phát triển chung của vùng đất Nam Tây Nguyên! Cái tên nhạc sĩ Đình Nghĩ dần dà xuất hiện trong quá khứ, hiện tại vẫn luẩn khuất đâu đó trong các thôn, buôn, làng, xã, thị, thành của vùng đất Nam Tây Nguyên trong những thang âm của đời sống!

Nghiệp của Đình Nghĩ là âm nhạc! Đời của Đình Nghĩ là vì âm nhạc! Đình Nghĩ trải lòng mình, đau đáu với cuộc đời, bao giờ cũng chỉ nghĩ đến âm nhạc! Tận tụy với âm nhạc! Lên cao hay xuống thấp gì cũng chỉ biết giữ gìn âm nhạc! Qua bao đổi thay, qua bao thời gian, âm nhạc cùng Đình Nghĩ đồng hành với đất nước, với thời đại! Trọn tình với âm nhạc, sống chết cùng âm nhạc, nên dẫu có biết bao nhiêu hỉ, nộ, ái ố giữa dòng đời… chỉ là chất gây men cho nhạc Đình Nghĩ ra đời! Đình Nghĩ chỉ có âm nhạc là theo suốt phận người của mình!

Một đời Đình Nghĩ! Một đời nhạc! Sống tận tụy với nhạc! Hay, dở, vui, buồn cũng từ nhạc mà ra! Và, tôi tin rằng nhạc sĩ Đình Nghĩ cho dù đi đâu, về đâu; thổn thức ra sao, trăn trở như thế nào, Đình Nghĩ vẫn là người một đời vì nhạc.

KLING QUANG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202410/mot-doi-nhac-mot-doi-tan-tuy-97d30da/