Một nửa làm đầy

Phải đâu là chút duyên thừa/ Bởi đôi mảnh ghép đã vừa dấu tay/ Là em một nửa làm đầy/ Trong ta mùa nhớ tháng ngày dịu êm!

Mùa đông về rét mướt làm mọi người dễ gần nhau hơn

Mùa đông về rét mướt làm mọi người dễ gần nhau hơn

Có duyên cậy chút má hồng
Như trầu cau thắm, mặn nồng têm vôi
"Cơm sôi nhỏ lửa" bớt lời
Cho ta về lại nẻo đời xanh rêu

Ngoài kia sương dệt, năng khêu
Áo anh đứt mấy nẻo yêu gió lùa
Đông về rét mướt già nua
Mới hay giông bão còn chưa lạc mình

Để rồi thắp bóng, tìm hình
Bao ngày giữ lửa ấm tình chưa vơi
Cơm ngon canh ngọt người ơi
Thương nhau "chín bỏ làm mười" vẹn nguyên

Tìm trong đáy mắt dịu hiền
Hương thầm trái thị ngọt miền ca dao
Lời yêu bỏ ngỏ được sao
Nhu hòa nước chảy xuôi vào sóng êm

Giọt gianh, thức đọng hiên thềm
Trở trời trái gió gạn niềm nhớ xưa
Phải đâu là chút duyên thừa
Bởi đôi mảnh ghép đã vừa dấu tay

Là em một nửa làm đầy
Trong ta mùa nhớ tháng ngày dịu êm!

DƯƠNG VĂN THẮNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mot-nua-lam-day-395674.html