Mưa tháng bảy – thơ TRẦN THỊ MINH CHÁNH

Tháng bảy lại về hương khói bay

Thương anh mưa nắng cứ đong đầy

Dáng mũ tai bèo hiên ngang bước

Chuyền nhau hơi ấm phút chia tay

Anh có về không buổi sáng nay

Sao nghe sương khói cứ vơi đầy

Hiu hiu ngọn gió lay cành trúc

Bên đài tưởng niệm mắt em cay

Anh có về không buổi sớm nay

Trời trong nắng nhẹ gió heo may

Phượng hồng sắp đón mưa cuối hạ

Cánh nhạt màu phai sắc lá thay

Có phải anh về đang bước êm

Dõi theo trăng hạ đến bên thềm

Cùng em thắp lửa niềm khao khát

Xây đắp quê mình đất Phú trời Yên.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/242376/mua-thang-bay-%E2%80%93-tho-tran-thi-minh-chanh.html