Muôn kiểu ăn mừng chiến thắng của các CĐV Hà Nội sau trận chung kết

Vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, hàng vạn CĐV đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Người thì hát, người lại thổi kèn, đánh trống hòa lẫn trong tiếng reo hò không ngớt của dòng người đổ về các con phố trung tâm.

Khi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trận Chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vang lên, cũng là lúc hàng triệu cổ động viên vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đó cũng là lúc các cổ động viên đổ ra các ngả đường để ăn mừng chiến thắng "kép" của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31, khi cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ của chúng ta đều giành tấm HCV SEA Games lịch sử trên sân nhà.

Khi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trận Chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vang lên, cũng là lúc hàng triệu cổ động viên vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đó cũng là lúc các cổ động viên đổ ra các ngả đường để ăn mừng chiến thắng "kép" của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31, khi cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ của chúng ta đều giành tấm HCV SEA Games lịch sử trên sân nhà.

Ô tô, xe máy là những phương tiện phổ biến nhất dùng để "đi bão" ăn mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Dù đã đêm muộn nhưng hàng vạn người vẫn tiến về những con phố trung tâm khiến việc di chuyển khá khó khăn, thậm chí nhiều đoạn tắc nghẽn. Tuy nhiên, không ai than phiền về điều này, tất cả đều đang tận hưởng bầu không khí chiến thắng tràn ngập nơi đây.

Ô tô, xe máy là những phương tiện phổ biến nhất dùng để "đi bão" ăn mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Dù đã đêm muộn nhưng hàng vạn người vẫn tiến về những con phố trung tâm khiến việc di chuyển khá khó khăn, thậm chí nhiều đoạn tắc nghẽn. Tuy nhiên, không ai than phiền về điều này, tất cả đều đang tận hưởng bầu không khí chiến thắng tràn ngập nơi đây.

Cờ Tổ quốc là trang bị không thể thiếu đối với mỗi CĐV khi ăn mừng chiến thắng. Nhiều người mang sẵn cờ khi đi ra khỏi nhà, tuy nhiên nếu không có cũng không sao, vì dọc đường luôn có những người bán cờ cho các CĐV. Ngoài công việc kinh doanh thì họ cũng hòa mình vào không khí sôi động được tạo bởi các CĐV nhiệt thành.

Cờ Tổ quốc là trang bị không thể thiếu đối với mỗi CĐV khi ăn mừng chiến thắng. Nhiều người mang sẵn cờ khi đi ra khỏi nhà, tuy nhiên nếu không có cũng không sao, vì dọc đường luôn có những người bán cờ cho các CĐV. Ngoài công việc kinh doanh thì họ cũng hòa mình vào không khí sôi động được tạo bởi các CĐV nhiệt thành.

 Một trang bị phổ biến khác là những chiếc kèn "vuvuzela", âm thanh khá ồn ào từ những chiếc kèn như thế này vốn đã trở lên quen thuộc đối với nhiều CĐV Việt Nam.

Một trang bị phổ biến khác là những chiếc kèn "vuvuzela", âm thanh khá ồn ào từ những chiếc kèn như thế này vốn đã trở lên quen thuộc đối với nhiều CĐV Việt Nam.

Ngay cả những CĐV "nhí" cũng hòa nhịp âm thanh cổ vũ cho chiến thắng lịch sử của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Ngay cả những CĐV "nhí" cũng hòa nhịp âm thanh cổ vũ cho chiến thắng lịch sử của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Ngoài cờ, ngoài kèn, những chiếc Cup tượng trưng cho chiến thắng cũng được không ít các CĐV mang theo bên mình.

Ngoài cờ, ngoài kèn, những chiếc Cup tượng trưng cho chiến thắng cũng được không ít các CĐV mang theo bên mình.

Không lựa chọn cách "đi bão" như số đông các CĐV khác, một nhóm CĐV chọn cách ăn mừng đỡ "tốn sức" hơn nhưng không kém phần sôi động. Họ ăn mừng chiến thắng bằng lời ca tiếng hát của mình, khiến cả một góc phố rộn ràng hơn hẳn. Từng đoàn người đi qua đều cảm thấy hân hoan trong niềm vui chung.

Không lựa chọn cách "đi bão" như số đông các CĐV khác, một nhóm CĐV chọn cách ăn mừng đỡ "tốn sức" hơn nhưng không kém phần sôi động. Họ ăn mừng chiến thắng bằng lời ca tiếng hát của mình, khiến cả một góc phố rộn ràng hơn hẳn. Từng đoàn người đi qua đều cảm thấy hân hoan trong niềm vui chung.

"Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt nam ơi", ca khúc quen thuộc "Việt Nam ơi" được cất lên rộn ràng mang theo niềm tự hào dân tộc trước chiến thắng của U23 Việt Nam, cũng như tự hào về một kỳ SEA Games được tổ chức thành công rực rỡ.

"Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt nam ơi", ca khúc quen thuộc "Việt Nam ơi" được cất lên rộn ràng mang theo niềm tự hào dân tộc trước chiến thắng của U23 Việt Nam, cũng như tự hào về một kỳ SEA Games được tổ chức thành công rực rỡ.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/muon-kieu-an-mung-chien-thang-cua-cac-cdv-ha-noi-sau-tran-chung-ket-290716.html