Mỹ: Kỳ lạ thi thể và quần áo của nữ tu sĩ không phân hủy sau 4 năm mất

Thi thể được khai quật của một nữ tu hầu như không có dấu hiệu phân hủy sau 4 năm đang thu hút hàng nghìn tín đồ Công giáo đến xem với hy vọng chứng kiến 'phép màu'.

Thi thể còn nguyên của nữ tu sĩ 95 tuổi sau 4 năm mất. (Nguồn: AP)

Thi thể còn nguyên của nữ tu sĩ 95 tuổi sau 4 năm mất. (Nguồn: AP)

Theo NY Post, du khách từ khắp nơi trên nước Mỹ đang thi nhau đến xem và chạm vào thi thể nữ tu quá cố Wilhelmina Lancaster tại nhà nguyện dòng Benedictines ở Gower, một thị trấn nhỏ gần thành phố Kansas, bang Missouri.

Cụ Wilhelmina qua đời ở tuổi 95 vào năm 2019 và khi được khai quật hồi tháng 4, cơ thể và quần áo của bà vẫn còn nguyên vẹn.

Cảnh sát trưởng hạt Clinton, Larry Fish, cho biết dự kiến có khoảng 10.000-15.000 tín đồ đến thăm thi thể nữ tu vào mỗi cuối tuần trong vài tháng tới.

Cơ thể bà được phủ một lớp sáp bảo vệ và đang được trưng bày trong nhà nguyện để cho các du khách chiêm ngưỡng, cầu nguyện.

Các quan chức địa phương thậm chí còn hy vọng du khách từ những nơi xa xôi hơn như Canada và Mexico sẽ đến nơi này tham quan. Tuy nhiên, các con đường rải sỏi ở Gower dường như không đủ đáp ứng cho lượng người dày đặc.

Cảnh sát trưởng nói: "Cơ sở hạ tầng sẽ phải chịu áp lực rất lớn vì chúng không được thiết kế từ đầu cho mức độ giao thông nhiều như vậy".

Vì vậy, chính quyền đã phải thành lập một trung tâm chỉ huy di động để đối phó lượng du khách gấp nhiều lần dân số trong thị trấn. Họ cũng dọn sạch các khu đất để có thêm chỗ đỗ xe gần tu viện.

Trước đó, nữ tu chỉ được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản và không hề được ướp xác.

Khi các nữ tu tiến hành khai quật, họ tưởng sẽ chỉ nhìn thấy xương trong quan tài. Nhưng thay vào đó, tất cả đều bị sốc khi chứng kiến thi thể hoàn toàn nguyên vẹn.

Ban đầu, các nữ tu mong giữ kín chuyện này. Tuy nhiên, một email nội bộ bị lọt ra ngoài và lan truyền trên mạng, khiến câu chuyện trở thành chủ đề gây sốt.

Nhiều tín đồ tin rằng việc Wilhelmina không bị phân hủy là một phép lạ và bà có thể là hiện thân của một vị thánh hiện đại.

Rita Cospelich, một du khách đến từ Blue Springs, Missouri, nói với FOX 4: "Tôi cảm thấy như có sự hiện diện của Chúa ngay khi bước vào tu viện. Đó quả là một phép màu. Tôi thực sự tin như vậy".

Mặc cho sự phấn khích, tin vào phép màu của tín đồ, giáo phận Kansas vẫn tiếp cận sự việc theo cách thận trọng.

Giáo phận cho biết: "Tình trạng hài cốt của sơ Wilhelmina Lancaster đã thu hút sự quan tâm rộng rãi và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc. Điều quan trọng hiện tại là phải bảo vệ sự toàn vẹn của bộ hài cốt để tiến hành điều tra kỹ lưỡng".

Ngay sau đó, các nhà khoa học cũng lên tiếng về trường hợp được cho là kỳ lạ này. Theo Rebecca George, một giảng viên nhân chủng học tại Đại học Western Carolina, Bắc Carolina, hài cốt của con người phân hủy ở các tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào một số biến số.

Việc không bị phân hủy sau nhiều năm cũng không phải hiếm. "Thông thường, chúng ta không khai quật sau khi chôn cất.

Sau 100 năm thì tất nhiên xác chết sẽ bị phân hủy hết, nhưng thi thể vẫn còn nguyên khi mới qua đời được vài năm cũng không có gì bất ngờ", giảng viên nhân chủng học cho hay.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ky-la-thi-the-va-quan-ao-cua-nu-tu-si-khong-phan-huy-sau-4-nam-mat-229292.html