Mỹ: Người đàn ông giấu 40 hộp sọ người và hài cốt trong nhà

Người đàn ông ở bang Kentucky (Mỹ) mới bị các đặc vụ của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ vì cất giấu 40 hộp sọ cùng nhiều hài cốt trong nhà riêng.

Các đặc vụ FBI đã lục soát căn nhà của James Nott trong quá trình điều tra về nạn buôn bán hài cốt người liên quan tới nhà xác của Trường Y Harvard. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông giấu 40 hộp sọ người, dây cột sống, xương đùi và xương hông. Những chiếc đầu lâu được đặt rải rác khắp nhà Nott.

Nott đã bị bắt vào ngày 11/7, sau khi FBI phát hiện cả súng, lựu đạn, và áo chống đạn để trong nhà nghi phạm. Nott hiện bị tình nghi là một mắt xích của mạng lưới rộng lớn chuyên "buôn bán và vận chuyển hài cốt người một cách bất hợp pháp”.

James Nott bị FBI bắt trước cáo buộc liên quan tới đường dây buôn bán hài cốt người. Ảnh: Trung tâm giam giữ hạt Oldham.

James Nott bị FBI bắt trước cáo buộc liên quan tới đường dây buôn bán hài cốt người. Ảnh: Trung tâm giam giữ hạt Oldham.

Theo tờ Business Insider, khi các đặc vụ FBI đến nhà Nott để khám xét, họ đã hỏi có người nào khác ở trong nhà hay không, Nott trả lời "Chỉ có những người bạn đã chết của tôi”.

Trong quá trình lục soát, FBI tìm thấy một số hộp sọ người "được dùng để trang trí xung quanh đồ nội thất" bao gồm một hộp sọ đặt trên đệm của Nott. Họ còn phát hiện một chiếc cặp của Trường Y Harvard.

Vào năm 2011, Nott nhận tội sở hữu một thiết bị hủy diệt chưa đăng ký, sau khi bị phát hiện cùng với dây kích nổ, thiết bị đánh lửa, cầu chì hẹn giờ và các vật liệu khác có thể được sử dụng để lắp ráp “thiết bị hủy diệt”.

Hồi tháng 6, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông Cedric Lodge, người quản lý nhà xác của Trường Y Harvard, trước cáo buộc ông này và một số đồng phạm đánh cắp hài cốt của những người hiến xác cho chương trình giải phẫu của trường Harvard. Các đối tượng sau đó đã bán hài cốt trên mạng xã hội.

Bản cáo trạng chống lại Lodge cho biết, đây là mạng lưới buôn bán "đầu, não, da, xương và những bộ phận khác của thi thể người". Thậm chí, một số bộ hài cốt còn được bán cho một cửa hàng búp bê có tên là "Kat's Creepy Creations" ở thành phố Salem thuộc bang Massachusetts.

Thảo Nguyên (Theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-nguoi-dan-ong-giau-40-hop-so-nguoi-va-hai-cot-trong-nha-1878325.html