Napoli 2-0 Liverpool: Đương kim vô địch bất ngờ 'ngã ngựa'

Đang có phong độ cao, Liverpool lại bất ngờ ngã ngựa ngay ở trận ra quân Champions League 2019/2020 trên sân Napoli.

Tung ra đội hình mạnh nhất, Liverpool quyết tâm đánh bại Napoli khi bắt đầu con đường bảo vệ ngôi vương Champions League. J.Kloop chỉ có một số thay đổi nhỏ ở tuyến giữa khi Henderson và Milner được đá chính.

Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng sử dụng đội hình yêu thích với bộ tứ tấn công nhỏ con Callejon, Lozano, Mertens và Insigne.

Với vị thế của nhà vô địch, Liverpool nhập cuộc với tốc độ rất nhanh. Họ đã không ngần ngại dồn ép Napoli ngay trên sân San Paolo.

Lần lượt bộ ba Salah, Mane và Firmino đều có những cơ hội ghi bàn. Firmino có phá đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền của James Milner.

Còn Sadio Mane đã có pha đối mặt với thủ thành Meret nhưng lại có góc sút hẹp và không thành công.

Đương kim vô địch Liverpool có khởi đầu không tốt trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. (Ảnh IT)

Đương kim vô địch Liverpool có khởi đầu không tốt trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. (Ảnh IT)

Về phần Salah, dù có được một lần bẻ ngoặt từ cánh phải vào trong rồi tung ra cú dứt điểm nhưng trong 45 phút đầu tiên, anh hoàn toàn bị Kalidou Koulibaly phong tỏa.

Trong hiệp 1, hàng thủ Napoli đã chơi tốt. Họ đã hạn chế được khá nhiều sự nguy hiểm của các cầu thủ Liverpool, vốn có hàng công rất mạnh.

Sang đến hiệp 2, sóng gió nổi lên dữ dội trước khung thành của Adrian. Đã không còn thế trận một chiều nữa, Napoli vùng lên mạnh mẽ. Phút 49, Rui kiến tạo cho Mertens dứt điểm đẹp mắt, nhưng thủ môn Adrian vẫn kịp bay người cản phá.

Đáp trả, phút 65, Salah đã có cú đá rất nhanh và hiểm ở cự ly gần, nhưng thủ thành Meret đã phản xạ xuất sắc bay người cản phá đường bóng. Giống như Adrian, thủ môn của Napoli cũng chơi cực tốt từ đầu trận.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, bước ngoặt mới xuất hiện và nó mang tên sai lầm. Phút 82, Andy Robertson có pha truy cản lóng ngóng và chỉ chờ có thế, Jose Callejon ngã xuống rất nhanh trước sự chứng kiến ở khoảng cách gần của trọng tài.

Quả penalty được xác định cho Napoli. Không bỏ lỡ cơ hội, trên chấm phạt đền Mertens bình tĩnh hạ gục Adrian mở tỉ số trận đấu.

Tới phút bù giờ thứ 2, tới lượt trung vệ thép Van Dijk mắc sai lầm khi có đường chuyền về tai hại, tạo điều kiện cho Llorente ấn định tỷ số 2-0.

Thất bại trong ngày ra quân, nhà đương kim vô địch Liverpool đã có khởi đầu không tốt trên hành trình bảo vệ ngôi vương, điều đó khiến những người yêu mến đội bóng này cảm thấy lo lắng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/napoli-2-0-liverpool-duong-kim-vo-dich-bat-ngo-nga-ngua-96548.html