Nga chỉ thẳng nguyên nhân vụ UAV Mỹ rơi ở Biển Đen

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết sẽ cố trục vớt xác máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Biển Đen để phân tích dữ liệu.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ảnh:

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ảnh:

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng "sự gia tăng hoạt động tình báo nhằm vào các lợi ích của Liên bang Nga" và "không tuân thủ vùng hạn chế bay" mà Moscow thiết lập liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine đã dẫn đến vụ UAV Mỹ rơi xuống Biển Đen.

Cơ quan này cảnh báo sẽ phản ứng "tương xứng" với mọi "sự khiêu khích" từ Mỹ trong tương lai. "Các chuyến bay của UAV chiến lược Mỹ ngoài khơi bán đảo Crimea có bản chất khiêu khích, tạo tiền đề cho leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đen" - AFP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin từ chối cung cấp nội dung điện đàm với người đồng cấp Nga. Tuy nhiên, ông Austin tái khẳng định tại một cuộc họp báo rằng Washington sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đồng thời, ông kêu gọi các phi cơ quân sự Nga hoạt động một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov cũng đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhưng không nêu thông tin cụ thể.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết, không rõ liệu nỗ lực thu hồi chiếc máy bay không người lái này có thành công hay không, nhưng nhấn mạnh Moscow vẫn phải tiến hành tìm kiếm để phân tích dữ liệu.

“Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thu được chiếc UAV hay không, nhưng việc đó phải được thực hiện. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc với nó. Tất nhiên, tôi hy vọng việc này sẽ thành công” - ông Patrushev phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper tham gia huấn luyện tại Căn cứ Không quân Creech vào ngày 17/11/2015, ở Indian Springs, Nevada. Ảnh: Getty

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper tham gia huấn luyện tại Căn cứ Không quân Creech vào ngày 17/11/2015, ở Indian Springs, Nevada. Ảnh: Getty

Người đứng đầu cơ quan tình báo SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin, cho biết nước này có khả năng "kỹ thuật" để thu hồi chiếc máy bay không người lái.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley hôm 15/3 thừa nhận Washington khó trục vớt máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper rơi xuống Biển Đen sau cuộc chạm trán với máy bay Nga. Tướng Mark Milley cho biết: “Có thể chiếc UAV đã chìm ở một số độ sâu đáng kể, vì vậy bất kỳ hoạt động trục vớt nào về mặt kỹ thuật sẽ rất khó khăn”.

Ông Milley cảnh báo sẽ mất vài ngày để xác định chắc chắn phạm vi rải rác các mảnh vỡ UAV ở vùng biển sâu 1.200-1.500 mét.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby trước đó nói rằng Mỹ đang cố gắng thực hiện các biện pháp để hạn chế khả năng chiếc UAV rơi vào tay kẻ xấu.

Mỹ ngày 14/3 cáo buộc hai tiêm kích Su-27 Nga tiếp cận, bay cắt mặt và xả dầu vào UAV MQ-9 Reaper trên vùng biển quốc tế, trước khi một chiếc Su-27 va vào cánh quạt UAV và buộc không quân Mỹ điều khiển nó lao xuống biển.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Theo Moscow, UAV MQ-9 Reaper bị rơi xuống biển là do phi công Mỹ đã mất điều khiển. Nga cũng khẳng định các máy bay của nước này đã “không sử dụng vũ khí hay tiến lại gần UAV Mỹ”. Bên cạnh đó, Nga cáo buộc UAV của Mỹ đã “di chuyển lại gần khu vực biên giới của Liên bang Nga”.

Biển Đen nằm giữa châu Âu và châu Á, giáp với một số quốc gia, trong đó có Ukraine. Đây là sự cố đầu tiên giữa Nga và Mỹ kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022 và có nguy cơ làm leo thang hơn nữa quan hệ Moscow-Washington.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-chi-thang-nguyen-nhan-vu-uav-my-roi-o-bien-den.html