Ngắm kiệt tác, chuyên gia hốt hoảng nhận ra bằng chứng 'du hành thời gian'

Một số bức tranh, ảnh bị nghi ngờ là bằng chứng du hành thời gian do xuất hiện một số chi tiết bí ẩn. Đến nay, các chuyên gia vẫn đang cố gắng đi tìm lời giải về sự việc này.

Bức tranh "Ông Pynchon và cuộc định cư ở Springfield" do họa sĩ Umberto Romano vẽ năm 1937 được nhiều người quan tâm khi có một chi tiết gây tò mò, bị nghi là bằng chứng về du hành thời gian.

Bức tranh "Ông Pynchon và cuộc định cư ở Springfield" do họa sĩ Umberto Romano vẽ năm 1937 được nhiều người quan tâm khi có một chi tiết gây tò mò, bị nghi là bằng chứng về du hành thời gian.

Đó là hình ảnh một thổ dân cầm trên tay đồ vật nhỏ hình chữ nhật. Nhiều người cho rằng nó rất giống chiếc smartphone (điện thoại di động). Thêm nữa, người này dường như đang vuốt màn hình bằng ngón cái.

Đó là hình ảnh một thổ dân cầm trên tay đồ vật nhỏ hình chữ nhật. Nhiều người cho rằng nó rất giống chiếc smartphone (điện thoại di động). Thêm nữa, người này dường như đang vuốt màn hình bằng ngón cái.

Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, món đồ trong tay thổ dân đó không phải smartphone mà có thể là một chiếc gương. Bởi lẽ bức tranh của họa sĩ Umberto mô tả cảnh các thổ dân da đỏ kinh ngạc trước những thứ thương gia bán lông thú người Anh William Pynchon mang đến châu Mỹ. Trong số này có thể có một chiếc gương nhỏ hình chữ nhật.

Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, món đồ trong tay thổ dân đó không phải smartphone mà có thể là một chiếc gương. Bởi lẽ bức tranh của họa sĩ Umberto mô tả cảnh các thổ dân da đỏ kinh ngạc trước những thứ thương gia bán lông thú người Anh William Pynchon mang đến châu Mỹ. Trong số này có thể có một chiếc gương nhỏ hình chữ nhật.

Bức tranh "The Betrothal" (Tạm dịch: Lời hứa hôn) do họa sĩ R. Josey và James Archer vẽ năm 1882 được công chúng đón nhận nồng nghiệt. Bức tranh khắc họa khoảnh khắc nhà thơ nổi tiếng Scotland Robert Burns và người tình Mary Campbell trao nhau lời thề hẹn tình yêu và tuyên bố kế hoạch kết hôn trên con sông Ayr năm 1786.

Bức tranh "The Betrothal" (Tạm dịch: Lời hứa hôn) do họa sĩ R. Josey và James Archer vẽ năm 1882 được công chúng đón nhận nồng nghiệt. Bức tranh khắc họa khoảnh khắc nhà thơ nổi tiếng Scotland Robert Burns và người tình Mary Campbell trao nhau lời thề hẹn tình yêu và tuyên bố kế hoạch kết hôn trên con sông Ayr năm 1786.

Khi xem tranh, nhiều người phát hiện một chi tiết gây tranh luận lớn đó là món đồ có hình chữ nhật, góc bo tròn mà cặp đôi cùng chạm tay vào. Một quan điểm suy đoán món đồ trong tay họ có thể là một chiếc điện thoại di động.

Khi xem tranh, nhiều người phát hiện một chi tiết gây tranh luận lớn đó là món đồ có hình chữ nhật, góc bo tròn mà cặp đôi cùng chạm tay vào. Một quan điểm suy đoán món đồ trong tay họ có thể là một chiếc điện thoại di động.

Theo giả thuyết này, con người đến từ tương lai đã du hành thời gian trở về quá khứ và mang theo smartphone. Vậy nên, món đồ hiện đại này mới xuất hiện vào năm 1882.

Theo giả thuyết này, con người đến từ tương lai đã du hành thời gian trở về quá khứ và mang theo smartphone. Vậy nên, món đồ hiện đại này mới xuất hiện vào năm 1882.

Thế nhưng, một quan điểm khác suy đoán món đồ đó có thể chỉ là một quyển Kinh thánh. Bởi lẽ người Scotland thời xưa có truyền thống khi trao lời thề ước, cặp đôi sẽ thể hiện sự chân thành và niềm tin của mình bằng cách trao đổi Kinh thánh trên một dòng suối đang chảy.

Thế nhưng, một quan điểm khác suy đoán món đồ đó có thể chỉ là một quyển Kinh thánh. Bởi lẽ người Scotland thời xưa có truyền thống khi trao lời thề ước, cặp đôi sẽ thể hiện sự chân thành và niềm tin của mình bằng cách trao đổi Kinh thánh trên một dòng suối đang chảy.

Ngoài các kiệt tác nghệ thuật nêu trên, một bức ảnh được chụp vào năm 1943 cũng được cho là có dấu vết du hành thời gian. Bức ảnh chụp cảnh những người đi nghỉ mát trên bãi biển Towan ở Newquay, Anh. Bức ảnh này được nghệ sĩ Stuart Humphryes đăng tải lên Twitter vào tháng 11/2018.

Ngoài các kiệt tác nghệ thuật nêu trên, một bức ảnh được chụp vào năm 1943 cũng được cho là có dấu vết du hành thời gian. Bức ảnh chụp cảnh những người đi nghỉ mát trên bãi biển Towan ở Newquay, Anh. Bức ảnh này được nghệ sĩ Stuart Humphryes đăng tải lên Twitter vào tháng 11/2018.

Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng chú ý đến một người đàn ông đang vừa đi vừa cúi đầu nhìn vào một thứ trông giống điện thoại di động, làm dấy lên hoài nghi về du hành thời gian.

Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng chú ý đến một người đàn ông đang vừa đi vừa cúi đầu nhìn vào một thứ trông giống điện thoại di động, làm dấy lên hoài nghi về du hành thời gian.

Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, người đàn ông trong ảnh có lẽ chỉ đang cuốn một điếu thuốc. Theo đó, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra. Đến nay, giới khoa học vẫn nỗ lực giải mã xem đó có thực sự là bằng chứng về du hành thời gian hay không.

Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, người đàn ông trong ảnh có lẽ chỉ đang cuốn một điếu thuốc. Theo đó, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra. Đến nay, giới khoa học vẫn nỗ lực giải mã xem đó có thực sự là bằng chứng về du hành thời gian hay không.

Mời độc giả xem video: “Du hành xuyên thời gian” là có thật khi đến hòn đảo kỳ lạ này.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngam-kiet-tac-chuyen-gia-hot-hoang-nhan-ra-bang-chung-du-hanh-thoi-gian-1922105.html