Ngán ngẩm với những 'cặp đôi' coi xe buýt như chốn 'không người'

Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng nên tồn tại tâm lý 'cha chung không ai khóc', hành khách thích làm gì theo ý mình thì làm, không cần biết phản ứng của người xung quanh như thế nào đã gây nên sự khó chịu cho những người đi cùng.

Vì cơ quan ở xa nhà nên Phương lựa chọn đi làm hàng ngày bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí xăng xe mặc dù phải ra khỏi nhà sớm hơn và đi về muộn hơn so với mọi người xung quanh. Nhưng bù lại, Phương không phải quá lo lắng mỗi khi trời mưa to hay những ngày nắng gat gắt ai cũng chực chui vào chỗ mát mẻ, có điều hòa. Không những thế, mỗi lần bước lên xe buýt dù có phải đứng Phương cũng không bị căng thẳng bởi xe cộ đi lại như mắc cửi, đôi khi còn căng thẳng hơn cả làm việc. Tuy nhiên, chính vì đi lại nhiều bằng xe buýt nên Phương cũng phải chứng kiến không ít cảnh ngán ngẩm, nhất là của những “cặp đôi” yêu nhau.

Ảnh minh họa (một cảnh từ phim Hàn Quốc). Nguồn internet.

Phương nhớ có lần một cặp đôi yêu nhau ngồi trên xe buýt ở ngay hàng ghế đầu, chàng trai quàng tay phía sau ôm vai bạn gái, còn cô gái thì dựa đầu vai chàng trai rất tình tứ, thỉnh thoảng chàng trai còn ôm sát cô gái vào lòng, chạm nhẹ môi lên mái tóc đặt một nụ hôn. Việc thể hiện tình cảm quá mức của cặp đôi này khiến không ít người chướng tai gai mắt. Chưa hết, một lúc sau có một bà mẹ bế một em nhỏ lên xe nhưng chàng trai không chủ động đứng lên nhường ghế cho hai mẹ con mà cô gái mời em nhỏ… ngồi ké để tiếp tục chứng kiến những pha tình cảm khó coi của cặp đôi. Thấy không thể chấp nhận được một bà ở hàng ghế dưới đã bảo với chàng trai đây không phải nhà nghỉ mà muốn làm gì thì làm và những người xung quanh không phải mù hết, có yêu nhau đến mấy thì đã đi xe buýt hay ở những nơi công cộng nên tôn trọng những người xung quanh.

Một chuyện nữa cũng làm Phương nhớ mãi khi phải chứng kiến một cặp đôi trong tình trạng “kẻ ở người đi” đầy bịn rịn lưu luyến hơn cả phim tình cảm lãng mạn mấy chục năm trước. Khi đến điểm dừng, xe buýt cả hai đều hướng ra phía cửa, ai cũng nghĩ họ xuống như như bao người. Nhưng không, chỉ có chàng trai bước xuống đường còn cô gái cứ đứng ở cửa xe vẫy tay lưu luyến và nói vọng ra: “Em chào anh, em yêu anh”. Chàng trai cũng vẫy tay vào đáp lại: “Anh chào em, anh cũng yêu em”. Khiến cả hành khách trên xe ngỡ mình đang được một cảnh trong phim, có người đã quay ra nói với cô gái: “thôi nhớ nhau quá thì xuống luôn đi”.

Không chỉ khó chịu bởi những pha “tình cảm” trực tiếp bằng hình ảnh của các cặp đôi, mà nhiều hành khách đi xe buýt còn ngán ngẩm khi bị đập vào mắt những dòng chữ cũng chứa chan tình cảm, đầy kỷ niệm của các cặp đôi, thậm chí còn có cả số điện thoại làm quen và cả những lời không được nhã nhặn cho lắm mà xin không tiện nêu ra ở đây… Những dòng chữ này được viết bằng bút xóa màu trắng, bút dạ màu… khiến người đi xe không chỉ “tức mắt” khó chịu mà còn làm “lem nhem” cả xe. Nếu ai cũng thiếu ý thức và nghĩ người khác viết được thì mình cũng viết được, có lẽ chả mấy chốc xe buýt sẽ được phủ một màu áo ngôn từ hỗn độn thập cẩm, thiếu mỹ quan.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Nói về ý thức giữ gìn vệ sinh chốn công cộng thì thật đáng bàn. Phương cho biết, tình trạng hành khách đi xe buýt không giữ gìn vệ sinh, làm ảnh hưởng đến người xung quanh không phải là hiếm gặp. Nhiều người đi xe buýt đã rất bức xúc khi chứng kiến cảnh sáng sớm hay chiều muộn, nhiều bà, nhiều chị và cả cánh đàn ông, cậy mình có vé tháng liên tuyến đi được tất cả các tuyến xe buýt nên đi đến các điểm tập thể dục, thể thao, nhậu nhẹt tưng bừng, đi chợ búa cũng bằng xe buýt. Thế là vừa tập luyện xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người bốc mùi khó chịu cũng cứ vô tư lên xe buýt để về nhà. Có bà đi chợ mua đồ ăn lên xe hào hứng mở ra khoe người đi cùng. Đồ ăn nào mùi thơm thì không sao hoặc không có mùi thì không nói làm gì, nhưng có loại mùi rất nặng, khiến cả xe được phen tra tấn mũi. Có hành khách đói quá, không chịu được, không thể chờ xuống xe hay về nhà mà thản nhiên bóc bánh kẹo và vứt giấy bừa bãi. Phiền nhất là người ăn bánh mì nóng giòn, ăn xong, nhìn xuống dưới sàn xe đầy mẩu vụn bánh mì. Cánh phụ xe từng tếu táo nhắc khéo ai ăn bánh mì thì nên cắp nách con gà con khiến có người tưởng bở còn hỏi lại “tưởng nhà xe kiêng mang gà lên xe vì sợ đen đủi chứ hóa ra lại khuyến khích à”, làm phụ xe phải nói thẳng toẹt ra “mang con gà để nó nhặt vụn bánh mì cho, chứ rơi vã thế kia, người lên người xuống bẩn hết cả sàn xe, ai mà dọn được”.

Còn cánh đàn ông cũng không kém, rủ nhau nhậu nhẹt xong mặt mũi đỏ phừng phừng, hơi thở đầy mùi rượu bia, có ông còn ngất ngưởng say, chân nam đá chân chiêu cũng lên xe. Có người lên còn nôn ọe trên xe khiến không ít hành khách ậm ọe nôn theo. Có ông không say thì nói to, nói nhiều và bạ đâu nói đấy thật là khó chịu.

Những “thói hư tật xấu” kể trên có lẽ không chỉ giới hạn ở hành khách đi xe buýt mà còn là những hành vi không đẹp mà chúng ta không quá khó bắt gặp ở nơi công cộng. Nơi công cộng không phải là “cái điều cày ủy ban” để mỗi cá nhân thích làm gì thì làm. Hãy tôn trọng con người và không gian công cộng. Bởi chỉ khi tôn trọng người xung quanh mới là tôn trọng chính mình.

Nhị Xuân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/ngan-ngam-voi-nhung-cap-doi-coi-xe-buyt-nhu-chon-khong-nguoi-225811.html