Ngày trở về xúc động của các y bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước an toàn.

Tối ngày 28/9, 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Lễ đón Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 do Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam (GGHB) chủ trì tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175, Viện Y học dự phòng Quân đội, Cục bảo vệ an ninh Quân đội… Đại diện Lãnh sự quán Australia tại TPHCM cùng thân nhân và gia đình các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam - ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị, đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân, nhận được sự hài lòng của bệnh nhân và chỉ huy Phái bộ, chỉ huy Căn cứ Bentiu (bang Unity, Nam Sudan), góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của Phái bộ Liên hợp quốc, người dân và chính quyền sở tại.

"Trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ, các đồng chí Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã tạo được dấu ấn tốt đẹp và gây được nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam tươi đẹp", Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam nhận định.

Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam - đón, tặng hoa chúc mừng các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trở về nước.

Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam - đón, tặng hoa chúc mừng các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trở về nước.

Tại lễ đón, Thiếu tá Lê Minh Tân - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 chia sẻ: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên hợp quốc, bạn bè quốc tế và Chính phủ nước Nam Sudan đã tin tưởng, đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ qua. Sự hỗ trợ và hợp tác quý báu này đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp".

Theo thiếu tá Lê Minh Tân, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng sự hỗ trợ to lớn từ các cơ quan Chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Liên hợp Quốc, các y bác sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chứng minh rằng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, hòa bình và hợp tác quốc tế.

51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lòng tri ân sâu sắc đến Đảng, các cơ quan nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị hỗ trợ đặc biệt là Thủ trưởng Cục GGHBVN, Bệnh viện Quân y 175 cùng các bộ, ban, ngành, cha mẹ, anh chị em, vợ, chồng đã luôn là hậu phương vững chắc trong thời gian công tác xa nhà", Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 bày tỏ.

Chị Lê Thị Minh Nguyệt - vợ Đại úy Hoàng Trung Hiếu - Điều dưỡng đội cấp cứu đường không xúc động chia sẻ: "Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và tự hào về chồng của mình khi đã hoàn thành nhiệm vụ do đất nước giao phó và trở về bình an, khỏe mạnh với gia đình. Một năm chồng đi công tác, nhiều khi tôi cũng chạnh lòng nhưng nghĩ tới nghĩa tình đối với tổ quốc lớn hơn nên tôi luôn động viên tinh thần anh để cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này".

Thiếu tá Trần Thuận Trang - hành chính trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 - vui mừng khi gặp lại chồng sau 1 năm xa cách.

Thiếu tá Trần Thuận Trang - hành chính trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 - vui mừng khi gặp lại chồng sau 1 năm xa cách.

Thiếu tá Trần Thuận Trang - hành chính trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 - chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sau mỗi lần, tôi thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Trong quá trình công tác đã có thêm cho mình được những kinh nghiệm quý báu. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì trong 14 tháng công tác tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức và sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là ông xã đã hỗ trợ nuôi dạy 2 con".

Trong hơn 1 năm qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã tiến hành thu dung, khám và điều trị được 2.374 ca bệnh. Trong đó, 2295 ca điều trị ngoại trú, 79 ca điều trị nội trú, tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca, phẫu thuật thành công 27 ca.

Nhiều người lính mũ nồi xanh xúc động bật khóc trong ngày trở về.

Nhiều người lính mũ nồi xanh xúc động bật khóc trong ngày trở về.

Đáng chú ý, bệnh viện đã cấp cứu và xử trí thành công nhiều ca bệnh nội khoa nặng như: sốc phản vệ, sốt rét ác tính, nhồi máu cơ tim, các tổn thương do tai nạn phức tạp cho các quân nhân của các nước. Các ca bệnh đều đảm bảo an toàn, bệnh nhân hài lòng, Trưởng y tế Phái bộ và Trưởng phòng Quân y Phái bộ khen ngợi.

Bên cạnh việc điều trị, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã tổ chức thành công một Hội nghị khoa học với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bentiu, Nam Sudan (cả dân sự và quân đội).

Đồng thời, bệnh viện cũng đã chủ động hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện dân sự như Bệnh viện thị trấn Bentiu, các bệnh viện cấp 1 trong căn cứ.

Một năm qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã khám và điều trị cho 2.374 ca bệnh.

Một năm qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã khám và điều trị cho 2.374 ca bệnh.

Trong công tác phòng chống dịch, bệnh viện chủ động xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch cho bệnh viện cũng như tham mưu cho Phái bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: COVID-19, sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ... Sẵn sàng các phương án khám sàng lọc, phân luồng điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện.

Thời gian qua, bệnh viện đã cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất và vật tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn y tế. Sản xuất và cung cấp 800 lít oxy khí nén cho các bệnh viện cấp 1 trong khu vực. Hỗ trợ thuốc, thực phẩm chức năng và vật tư y tế như khẩu trang chống dịch, nước sát khuẩn tay, nước rửa tay cho bệnh viện địa phương, quân y các đơn vị bạn trong khu vực đóng quân.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã đăng cai tổ chức 2 lớp huấn luyện về cấp cứu và hồi sinh tim phổi theo tiêu chuẩn Mỹ (AHA) cho nhân viên y tế tại Phân khu Bentiu và 1 lớp cấp cứu đuối nước và hồi sức cấp cứu ban đầu cho các sĩ quan cá nhân đang công tác trong căn cứ.

Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngay-tro-ve-xuc-dong-cua-cac-y-bac-si-mu-noi-xanh-viet-nam-169240928155147832.htm