Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang triển lãm tranh cá nhân ở tuổi 82

Ở tuổi 82, Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sẽ tổ chức triển lãm tranh cá nhân 'Quê hương' tại Maii art space (72/7 Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM) từ ngày 20/10 đến ngày 30/10.

Triển lãm trưng bày 25 bức sơn dầu đủ kích cỡ, được tuyển lựa kỹ lưỡng từ những sáng tác mới nhất của NSND Trà Giang trong những năm gần đây. Vẫn là hoa và phong cảnh, nhưng không đơn thuần là cảnh trí, mà giăng mắc tâm trạng. Sắc màu không đơn thuần trên bề mặt mà chuyển động cùng sắc thái nội tâm. Và trên phong cảnh đó thấp thoáng phận người, những con người vô danh, nhỏ bé.

NSND Trà Giang

NSND Trà Giang

Với chủ đề thiên nhiên và đời sống, mỗi bức tranh là sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và nghệ thuật. Với NSND Trà Giang, hội họa chính niềm đam mê thứ hai trong cuộc đời bà.

Nhà văn Trần Nhã Thụy, người kết nối, tổ chức triển lãm cho biết, ở NSND Trà Giang luôn duy trì sự thanh thoát và mẫn tiệp, bởi con người bà dường như không có quá nhiều tạp niệm và tham vọng, không bị hào quang của quá khứ thành gánh nặng. NSND Trà Giang dành phần lớn thời gian để sống như một người bình thường và vẽ. Thoạt đầu, bà vẽ như "thu hoạch" sau mỗi chuyến đi, nhưng dần dà về sau là những cảm nghiệm về không gian và sắc màu. Cũng khung cảnh đó, nhưng sắc màu nhuốm tâm trạng nhiều hơn là bằng mắt nhìn.

Một tác phẩm của NSND Trà Giang

Một tác phẩm của NSND Trà Giang

NSND Trà Giang bắt đầu vẽ từ khoảng đầu năm 1999, đó là một dịp tình cờ nhưng lại là định mệnh, khi đó vào cuối năm 1999, khi chồng bà - GS Nguyễn Bích Ngọc - qua đời. Bà đã gửi tất cả niềm tin yêu vào hội họa và xem đó là không gian để bà an trú tinh thần của mình sau mất mát quá lớn.

Bà đã tham gia nhiều triển lãm chung và riêng, trong đó có những triển lãm cá nhân đầy ấn tượng như: "Hè về" (2006), "Mùa xuân" (2016), "Đi qua miền Tây Bắc" (2018)… và lần này bà trở lại với "Quê hương".

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghe-si-nhan-dan-tra-giang-trien-lam-tranh-ca-nhan-o-tuoi-82-post593075.antd