Nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, người Hà Nội tấp nập đi tảo mộ, vẹn tròn Tết Thanh minh

Nhân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều gia đình tại Hà Nội đã vượt hàng chục kilomet ra mộ phần để tưởng nhớ đến những người đã khuất, vẹn tròn Tết Thanh minh.

Năm nay, Tết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 (tức 5/3 âm lịch) và kéo dài trong khoảng nửa tháng. Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cũng rơi vào khoảng thời gian này. Do đó, hôm nay, rất nhiều người dân Thủ đô đã tranh thủ có mặt tại mộ phần để tảo mộ, thể hiện lòng thành kính, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" với người thân đã mất.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cũng là dịp cuối tuần nên những ngày nghỉ này, không ít người dân đã mang theo đồ lễ và tranh thủ vượt hàng chục kilomet, có mặt ở mộ phần người thân đã mất để vẹn tròn Tết Thanh minh.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cũng là dịp cuối tuần nên những ngày nghỉ này, không ít người dân đã mang theo đồ lễ và tranh thủ vượt hàng chục kilomet, có mặt ở mộ phần người thân đã mất để vẹn tròn Tết Thanh minh.

Để vẹn tròn đạo lý "uống nước nhớ nguồn" với người thân đã mất, gia đình ông Phan Đăng Chính đã đặt trước chuyến bay từ Đức về Hà Nội từ hơn 2 tháng trước.

Để vẹn tròn đạo lý "uống nước nhớ nguồn" với người thân đã mất, gia đình ông Phan Đăng Chính đã đặt trước chuyến bay từ Đức về Hà Nội từ hơn 2 tháng trước.

Ngay khi có mặt tại Việt Nam, ông Chính đã tổ chức chuyến xe gia đình, có mặt tại mộ phần người đã khuất tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình) sớm nhất có thể.

Ngay khi có mặt tại Việt Nam, ông Chính đã tổ chức chuyến xe gia đình, có mặt tại mộ phần người đã khuất tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình) sớm nhất có thể.

Là người con xa xứ nhiều năm nay nên gia đình ông Chính đã tự tay chỉnh từng bông hoa, lau từng góc mộ, thành tâm tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Là người con xa xứ nhiều năm nay nên gia đình ông Chính đã tự tay chỉnh từng bông hoa, lau từng góc mộ, thành tâm tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Ông Chính xúc động: “Bố tôi mất hai năm trước nhưng vì dịch COVID-19 mà tôi không thể về gặp ông lần cuối. Thời gian gần đây khi các nước mở cửa đường bay trở lại thì gia đình tôi thu xếp về ngay. Thật may, lại đúng dịp tết Thanh minh nên gia tôi cũng chuẩn bị hương, hoa, lễ lạt lên thắp nén nhang cho cụ”.

Ông Chính xúc động: “Bố tôi mất hai năm trước nhưng vì dịch COVID-19 mà tôi không thể về gặp ông lần cuối. Thời gian gần đây khi các nước mở cửa đường bay trở lại thì gia đình tôi thu xếp về ngay. Thật may, lại đúng dịp tết Thanh minh nên gia tôi cũng chuẩn bị hương, hoa, lễ lạt lên thắp nén nhang cho cụ”.

Do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên với ông Chính và gia đình, chuyến trở về này là vô cùng quan trọng với người làm con, làm cháu ở xa xứ.

Do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên với ông Chính và gia đình, chuyến trở về này là vô cùng quan trọng với người làm con, làm cháu ở xa xứ.

Gia đình ông Nguyễn Khánh Hùng (59 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng tương tự. Những ngày nay, ông Hùng đã cùng đông đảo con cháu đến mộ phần để dâng hương, sửa sang, chăm sóc phần mộ cho những người thân đã khuất.

Gia đình ông Nguyễn Khánh Hùng (59 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng tương tự. Những ngày nay, ông Hùng đã cùng đông đảo con cháu đến mộ phần để dâng hương, sửa sang, chăm sóc phần mộ cho những người thân đã khuất.

Năm nay, Tết Thanh minh bắt đầu từ mùng 5/4 dương lịch (tức ngày 5/3 âm lịch) và kéo dài trong khoảng nửa tháng. Đây cũng là dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên rất nhiều người dân đã tranh thủ có mặt tại mộ phần để vẹn tròn Tết Thanh minh.

Năm nay, Tết Thanh minh bắt đầu từ mùng 5/4 dương lịch (tức ngày 5/3 âm lịch) và kéo dài trong khoảng nửa tháng. Đây cũng là dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên rất nhiều người dân đã tranh thủ có mặt tại mộ phần để vẹn tròn Tết Thanh minh.

Tết Thanh minh không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, mà còn là dịp cùng nhau nhắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" - một nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người Việt.

Tết Thanh minh không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, mà còn là dịp cùng nhau nhắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" - một nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người Việt.

Bảo Minh - Mỹ Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nghi-le-gio-to-hung-vuong-nguoi-ha-noi-tap-nap-di-tao-mo-ven-tron-tet-thanh-minh-172220410101009343.htm