Nghi phạm mưu sát ông Trump đã chờ tại sân golf trong 12 tiếng

Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông bị tình nghi trong vụ mưu sát nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chờ bên ngoài sân golf ở West Palm Beach, Florida trong suốt gần 12 tiếng trước khi bị các mật vụ ngăn chặn.

Các nhà điều tra tại Sân Golf Quốc tế Trump tại West Palm Beach, Florida ngày 16/9/2024. Ảnh: AP

Các nhà điều tra tại Sân Golf Quốc tế Trump tại West Palm Beach, Florida ngày 16/9/2024. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP trích dẫn báo cáo điều tra dữ liệu di động của FBI, nghi phạm Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, người Hawaii, đã nằm chờ ở một bụi rậm gần ranh giới của Sân Golf Quốc tế Trump từ 1h59' sáng đến 2h31' chiều ngày 15/9, tương đương với 11 tiếng rưỡi, trước khi bị các mật vụ phát hiện.

Các mật vụ đã nổ súng sau khi phát hiện ra một nòng súng trường nhô ra khỏi bụi cây cách cựu tổng thống khoảng 365 - 460 mét. Nghi phạm Routh sau đó đã trốn thoát bằng một chiếc xe thể thao đa dụng, bỏ lại một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một chiếc ba lô, một khẩu súng trường kiểu SKS đã nạp đạn có ống ngắm và một túi nhựa đựng thức ăn. Người này đã bị bắt khoảng 40 phút sau khi lái xe về phía bắc trên Đường liên bang 95. Biển số xe của người này đã được báo cáo là đánh cắp từ một chiếc xe khác.

Quyền Giám đốc Mật vụ Mỹ Ronald Rowe chiều ngày 16/9 trả lời các phóng viên rằng chuyến thăm sân golf của ông Trump ở West Palm Beach không nằm trong lịch trình công khai của ông và các nhà điều tra vẫn chưa rõ liệu nghi phạm có biết ông Trump sẽ ở đó hay không.

Tuy ông Trump không ở trong tầm ngắm và nghi phạm cũng không bắn phát súng nào, vụ việc này đã đặt ra câu hỏi về cách một người có vũ trang có thể tiếp cận ông Trump ở khoảng cách gần như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh ông chỉ vừa thoát khỏi một vụ ám sát vào ngày 13/7 trong một sự kiện vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania.

FBI đang tiến hành phỏng vấn các thành viên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của nghi phạm nhằm thu thập bằng chứng. Cơ quan này chưa công bố động cơ trong khi nghi phạm Routh đã viện dẫn quyền được mời luật sư của mình khi bị thẩm vấn.

Các nhà điều tra cũng tiến hành xem xét các tuyên bố trên các trang mạng xã hội của nghi phạm. Trong một cuốn sách tự xuất bản năm 2023 có tựa đề “Cuộc chiến không thể thắng của Ukraine”, nghi phạm đã tuyên bố mọi người “được phép tự do ám sát ông Trump”. Người này cũng mô tả cựu Tổng thống Mỹ là một “kẻ ngốc” và “gã hề” do cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 và do "sai lầm to lớn" khi Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trước đó, ông Trump đã gửi email cho những người ủng hộ ông để thông báo rằng ông vẫn ổn. Trong một sự kiện trên X Spaces sau đó, ông tiếp tục kể lại những gì bản thân đã trải qua khi cho biết “Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng súng nổ, tôi đoán có lẽ là 4 hoặc 5 phát. Cơ quan Mật vụ biết ngay đó là đạn và đã túm lấy tôi. Chúng tôi lên xe và di chuyển rất thuận lợi. Tôi đã ở cùng một mật vụ và mật vụ đó đã làm rất tốt”.

Trả lời Fox News Digital ngày 16/9, ông Trump đã đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, về vụ ám sát này. Ông tuyên bố nghi phạm nổ súng đã hành động theo "ngôn ngữ cực kỳ kích động" của đảng Dân chủ.

"Lý lẽ của họ khiến tôi bị bắn, trong khi tôi là người sẽ cứu đất nước, và họ là những người đang phá hủy đất nước - cả từ bên trong lẫn bên ngoài", theo Fox dẫn lời ông Trump. Các thành viên đảng Dân chủ bao gồm cả Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần gọi ông Trump là mối nguy hiểm đối với nền dân chủ, đặc biệt là sau vụ việc Điện Capitol bị tấn công hồi đầu năm 2021.

Cả ông Biden và bà Harris đều lên án vụ việc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden đã nói chuyện với ông Trump ngày 16/9 và bày tỏ sự nhẹ nhõm rằng ông Trump vẫn an toàn. “Hai người đã có một cuộc trò chuyện thân mật và cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ lời cảm ơn vì cuộc gọi", Nhà Trắng cho biết.

Về phía ông Trump, ông mô tả cuộc trò chuyện với ông Biden là “một cuộc gọi rất tốt đẹp”.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nghi-pham-muu-sat-ong-trump-da-cho-tai-san-golf-trong-12-tieng-33477.html