Nghĩa tình trong đại dịch

Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, không ít hộ bán vé số, buôn bán nhỏ… lo lắng. Nhưng nhờ sự chủ động vào cuộc, lãnh đạo phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài đã cùng UBMTTQVN phường và các hội, đoàn thể tích cực vận động chăm lo đời sống người dân trên địa bàn. Không chỉ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái mà phường còn đảm bảo tất cả hộ dân bị mất việc tạm thời, hụt thu nhập có cơm ăn mỗi ngày, trong sự bảo bọc ấm áp tình người của cả hệ thống chính trị và các mạnh thường quân.

Chăm lo đời sống người dân

Ngay từ đầu tháng 4, ngày nào cụ Nguyễn Thị Tới, 77 tuổi, trọ tại khu phố 2, phường Tiến Thành cũng đến trước cổng trụ sở UBND phường nhận quà hỗ trợ người khó khăn, gồm gạo, trứng, mì tôm, nước tương... Cầm trên tay phần quà, cụ Tới rơm rớm nước mắt chia sẻ hoàn cảnh, tuổi cao nhưng dịp này mỗi ngày cụ vẫn đi lượm điều thuê để nuôi chồng bị bệnh tai biến. Con của cụ có gia đình riêng, đi làm công nhân nhưng vẫn phải ở trọ nên chẳng giúp đỡ được cha mẹ già. Cụ Tới nghẹn ngào nói: "Tôi từ ngoài Bắc vào đây đã 4 năm rồi. Không thực hiện giãn cách xã hội thì tôi đi làm thuê ngày được 150-200 ngàn đồng. Hai vợ chồng già, nếu chỉ lo ăn thì đủ nhưng còn bao thứ phải trang trải: tiền thuê nhà, tiền điện, thuốc thang... nên cứ thiếu trước hụt sau. May mà có sự hỗ trợ này, nếu không tôi chẳng biết xoay xở thế nào."

Phường Tiến Thành thực hiện hỗ trợ người khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội

Ông Nguyễn Hữu Hiến ở khu phố 3 tập tễnh trên đôi chân tật nguyền do một lần bị va quẹt xe máy đến nhận quà. Không kiềm được nước mắt lăn trên khuôn mặt già nua, ông Hiến tâm sự: “Gia đình chỉ có hai vợ chồng già, không đi làm gì được. Nếu có rẫy cũng không còn sức mà làm, chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Con đi làm thuê nên khó khăn lắm... Tôi cảm ơn lãnh đạo phường và các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Từ ngày 1 đến hết 22-4, thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16, đã có hơn 1.700 phần quà, trị giá khoảng 200 triệu đồng, được trao đi. Tại 3 điểm tiếp nhận ủng hộ và cấp nhu yếu phẩm miễn phí là UBND phường, khu phố 3 và 4, các hội, đoàn thể phối hợp trực tiếp phát quà. Chị Phạm Thị Thịnh, cán bộ dân tộc - tôn giáo phường Tiến Thành chia sẻ: "Hằng ngày tham gia phát quà cho người nghèo trên địa bàn, chúng tôi vui theo tâm trạng của bà con. Ai khó khăn cũng đều được nhận quà, kể cả người vãng lai hoàn cảnh khó khăn. Được nhận quà, người dân càng thêm an tâm thực hiện giãn cách xã hội, cùng nhau phòng, chống dịch bệnh".

Đồng thời, không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, Đảng ủy, chính quyền phường còn cấp miễn phí cho 48 hộ mới thoát nghèo thẻ bảo hiểm y tế, tổng kinh phí 36,24 triệu đồng; tặng gạo và nhu yếu phẩm; hỗ trợ con em hộ khó khăn miễn giảm học phí, ăn bán trú... Nhờ đó, địa bàn không có hộ tái nghèo. Bên cạnh đó, từ khi mới xảy ra dịch Covid-19, lãnh đạo phường đã vận động 93 cơ sở kinh doanh, nhà trọ, ki-ốt thống nhất giảm giá phòng trọ từ 20-100% với tổng gần 84 triệu đồng. Đến nhà hỗ trợ hơn 70 hộ khó khăn, vừa thoát nghèo, bán vé số, chạy xe ôm, người khuyết tật... với tổng gần 30 triệu đồng.

“Nhường cơm, sẻ áo”

Không chỉ chăm lo tốt cho người dân trên địa bàn, phường Tiến Thành còn “nhường cơm, sẻ áo” với nhiều nơi khác. Đó là, hỗ trợ khu cách ly của huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh 600kg gạo, 100 lốc nước khoáng, nước rửa tay trị giá 32,5 triệu đồng; trao Bộ CHQS tỉnh 1 tấn gạo, 110 thùng mì, 1.000 khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác trị giá 31,5 triệu đồng để phân bổ cho khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát đơn vị quản lý; trao cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Quân khu 7 để hỗ trợ đồng bào S’tiêng vượt qua khó khăn trong mùa dịch và hạn hán 5 tạ gạo, 100 thùng mì, 1 thùng nước rửa chén, 500 quả trứng và một số nhu yếu phẩm khác trị giá gần 20 triệu đồng.

Phường cũng vận động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 10 triệu đồng hỗ trợ các huyện bị hạn hán trên địa bàn tỉnh và các tỉnh miền Tây Nam bộ bị xâm nhập mặn.

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người nghèo, yếu thế, UBND phường Tiến Thành còn chỉ đạo cán bộ xã giúp đỡ cả những người khó khăn vùng lân cận. Bà Đào Thị Hà ở ấp 3, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài làm nghề thu mua ve chai rất mừng khi được nhận hỗ trợ. Bà Hà bày tỏ: “Khi Chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội, chúng tôi chỉ ở nhà. Lúc trước, đi mua ve chai còn có thu nhập, bình quân 150-200 ngàn đồng, giờ vì dịch bệnh phải ở nhà, chúng tôi thắt chặt chi tiêu cũng không đủ. Nghe nói phường Tiến Thành cho gạo, mì tôm, trứng gà với cả người dân vùng lân cận, tôi tới xin hỗ trợ. Nhận được quà tôi cảm thấy rất ấm lòng. Cảm ơn chính quyền và các hội, đoàn thể đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch này".

Ông Lê Thanh Hoàn, Phó chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết: "Nhằm giúp người dân bớt khó khăn, an tâm chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi không nề hà vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm, chỉ mong có thêm càng nhiều tấm lòng thơm thảo chăm lo hộ khó khăn, mới thoát nghèo, người bán vé số, hộ buôn bán nhỏ để họ không phải chật vật lo bữa ăn hằng ngày. Như vậy, chính quyền mới cảm thấy yên tâm, vì đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời người dân".

Hiện Bình Phước không còn thực hiện giãn cách xã hội. Người dân dần trở lại nhịp sống bình thường. Và từ khó khăn lại càng thấy được tấm lòng, sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền, hội, đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm phường Tiến Thành trong việc chung tay hỗ trợ người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Điều đó thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, tấm lòng thơm thảo của người Việt và phát huy cao nhất mỗi khi có hoạn nạn, khó khăn.

Ngọc Tú

Xem thêm: Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/nghia-tinh-trong-dai-dich-564411