Nghiên cứu hàng chục năm ở Mỹ đổ bể vì người lau dọn lỡ tắt tủ đông

Người lau dọn tại một đại học ở bang New York đã vô tình phá hủy công trình nghiên cứu kéo dài hàng chục năm khi ngắt điện tủ đông do nghe thấy 'tiếng báo động gây khó chịu'.

 Viện nghiên cứu Công nghệ Rensselaer (RPI). Ảnh: Collegesimply.

Viện nghiên cứu Công nghệ Rensselaer (RPI). Ảnh: Collegesimply.

Theo Guardian, Viện nghiên cứu Công nghệ Rensselaer (RPI), thuộc Đại học Troy, đã đâm đơn kiện công ty quản lý của người lau dọn trên do không huấn luyện nhân viên đầy đủ.

Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án tối cao bang New York tại hạt Rensselaer vào đầu tháng này, Đại học Troy đang yêu cầu khoản tiền bồi thường hơn một triệu USD.

"Hành vi thiếu trách nhiệm của con người đã gây ra vụ việc này. Thật không may, hành động của người lau dọn đã xóa sạch thành quả của quá trình nghiên cứu kéo dài 25 năm", Michael Ginsberg, luật sư đại diện RPI, trả lời tờ Times Union.

Người lau dọn trên, không được nêu tên trong vụ kiện, làm việc cho công ty Daigle Cleaning Systems và đã công tác tại RPI trong nhiều tháng vào năm 2020 trước khi xảy ra vụ việc.

Theo BBC, tủ đông trong phòng thí nghiệm chứa các mẫu vật của dự án nghiên cứu quá trình quang hợp do giáo sư sinh học và hóa học KV Lakshmi đứng đầu. Các mẫu vật thường được bảo quản ở mức âm 80 độ C.

Hôm 14/9/2020, một vài ngày trước khi tủ đông bị ngắt điện, thiết bị này đã phát ra báo động về nhiệt độ. Báo động cho thấy nhiệt độ của tủ đông không được duy trì ổn định. Vào thời điểm này, các mẫu vật vẫn có thể được sử dụng.

Nhân viên quản lý phòng thí nghiệm đã có các biện pháp bảo quản mẫu vật và giải thích tiếng báo động. Cụ thể, họ treo biển lý giải nguồn gốc của âm thanh cũng như cách tắt tiếng chuông báo.

Giáo sư Lakshmi cũng lắp khóa quanh ổ cắm điện của tủ đông để ngăn không cho thiết bị này bị ngắt điện. Nhưng vào hôm 17/9/2020, nhân viên của Daigle Cleaning Systems đã đóng cầu dao, khiến nhiệt độ tủ đông tăng lên và các mẫu vật bị phá hủy.

Trong cuộc gặp với các quan chức Đại học Troy, người nhân viên lau dọn cho biết ông chỉ muốn mở lại cầu dao sau khi nghe thấy tiếng báo động.

"Vào cuối cuộc gặp, người đàn ông này vẫn nghĩ rằng hành động của mình là chỉ nhằm giúp tắt tiếng báo động", tài liệu đệ trình lên tòa án cho biết.

An Bình

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nghien-cuu-hang-chuc-nam-o-my-do-be-vi-nguoi-lau-don-lo-tat-tu-dong-post1443464.html