Ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của 'rừng' hoa cúc dưới chân cầu Long Biên

Hàng vạn khóm hoa cúc vàng được trồng dưới bãi bồi chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) khoe sắc dưới nắng thu, khiến nhiều người ngơ ngẩn ngắm nhìn. Từ một khu đất chỉ có bùn và rác, nơi đây đã được 'hồi sinh', thu hút nhiều người dân và du khách tới ngắm hoa, check-in mỗi ngày.

Cơn bão Yagi hồi tháng 9 vừa qua khiến nước sông Hồng dâng cao tới 5-6 mét đã nhấn chìm toàn bộ cây cối, bãi bồi khu vực chân cầu Long Biên. Với quyết tâm bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy, không để lãng phí tài nguyên đất, Hội Phụ nữ phường Phúc Xá đã "biến" khu vực bãi bồi trở thành địa điểm đẹp để chụp ảnh, check-in của người dân Thủ đô.

Cơn bão Yagi hồi tháng 9 vừa qua khiến nước sông Hồng dâng cao tới 5-6 mét đã nhấn chìm toàn bộ cây cối, bãi bồi khu vực chân cầu Long Biên. Với quyết tâm bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy, không để lãng phí tài nguyên đất, Hội Phụ nữ phường Phúc Xá đã "biến" khu vực bãi bồi trở thành địa điểm đẹp để chụp ảnh, check-in của người dân Thủ đô.

Khó ai có thể tin rằng, hơn 1 tháng trước đó, khu đất từng bị chìm trong biển nước mênh mông nay đã trở thành cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ.

Khó ai có thể tin rằng, hơn 1 tháng trước đó, khu đất từng bị chìm trong biển nước mênh mông nay đã trở thành cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ.

Với lợi thế đất đai màu mỡ, những cây cúc bướm vàng sinh trưởng, phát triển tốt đã làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan của bãi đất hoang dưới chân cầu Long Biên.

Với lợi thế đất đai màu mỡ, những cây cúc bướm vàng sinh trưởng, phát triển tốt đã làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan của bãi đất hoang dưới chân cầu Long Biên.

Cảnh đẹp, bình yên, lãng mạn, đặc biệt với “phông nền” là cây cầu Long Biên hàng nghìn năm tuổi đã thu hút rất nhiều người dân, du khách tới tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Cảnh đẹp, bình yên, lãng mạn, đặc biệt với “phông nền” là cây cầu Long Biên hàng nghìn năm tuổi đã thu hút rất nhiều người dân, du khách tới tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Trong tiết trời chớm lạnh của những ngày cuối thu, từ sáng sớm, đã có hàng chục người tới đây chụp ảnh.

Trong tiết trời chớm lạnh của những ngày cuối thu, từ sáng sớm, đã có hàng chục người tới đây chụp ảnh.

Dưới màn sương bảng lảng, mộng mơ, ai cũng muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất của mùa thu Hà Nội dưới chân cầu hàng nghìn năm tuổi.

Dưới màn sương bảng lảng, mộng mơ, ai cũng muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất của mùa thu Hà Nội dưới chân cầu hàng nghìn năm tuổi.

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng đến để lưu lại những khoảng khắc đẹp bên “rừng” hoa cúc rực rỡ này.

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng đến để lưu lại những khoảng khắc đẹp bên “rừng” hoa cúc rực rỡ này.

Những cánh hoa cúc bướm màu vàng mỏng manh làm ngẩn ngơ nhiều du khách.

Những cánh hoa cúc bướm màu vàng mỏng manh làm ngẩn ngơ nhiều du khách.

Chị Trần Thu Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chị biết đến “rừng” hoa cúc này qua một người bạn. Sáng nay, chị đã dậy thật sớm và đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp buổi sáng dưới chân cầu Long Biên và lưu lại những bức ảnh đẹp cho mình.

Chị Trần Thu Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chị biết đến “rừng” hoa cúc này qua một người bạn. Sáng nay, chị đã dậy thật sớm và đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp buổi sáng dưới chân cầu Long Biên và lưu lại những bức ảnh đẹp cho mình.

Bà Bùi Thị Hồng Vân - Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc Xá (Ba Đình-Hà Nội) cho hay, với ý tưởng trồng hoa để vệ sinh môi trường và làm thông thoáng dòng chảy, chống lấn chiếm bờ vực sông Hồng, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình và Hội phụ nữ phường Phúc Xá đã quyết tâm thực hiện chương trình. Trước đó, UBND phường đã giải tỏa hơn 9.000 m2 đất ở lòng sông, giải tỏa cây cối, rau màu để “hồi sinh” khu vực này. Dự án đã thành công và được nhiều người dân hoan nghênh, hưởng ứng.

Bà Bùi Thị Hồng Vân - Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc Xá (Ba Đình-Hà Nội) cho hay, với ý tưởng trồng hoa để vệ sinh môi trường và làm thông thoáng dòng chảy, chống lấn chiếm bờ vực sông Hồng, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình và Hội phụ nữ phường Phúc Xá đã quyết tâm thực hiện chương trình. Trước đó, UBND phường đã giải tỏa hơn 9.000 m2 đất ở lòng sông, giải tỏa cây cối, rau màu để “hồi sinh” khu vực này. Dự án đã thành công và được nhiều người dân hoan nghênh, hưởng ứng.

“Đây là lần thứ 3 các thành viên trong hội trồng hoa tại bãi bồi chân cầu Long Biên, 2 lần trước đều bị ngập úng và hỏng hết. Từ một khu đất tràn ngập rác thải nay đã “lột xác” trở thành một khu vực xanh-sạch-đẹp như thế này là công sức cày cuốc, trồng hoa, chăm bón tỉ mỉ của các thành viên trong hội”, bà Vân nói.

“Đây là lần thứ 3 các thành viên trong hội trồng hoa tại bãi bồi chân cầu Long Biên, 2 lần trước đều bị ngập úng và hỏng hết. Từ một khu đất tràn ngập rác thải nay đã “lột xác” trở thành một khu vực xanh-sạch-đẹp như thế này là công sức cày cuốc, trồng hoa, chăm bón tỉ mỉ của các thành viên trong hội”, bà Vân nói.

Hàng ngày từ hơn 4h sáng, các thành viên trong Hội chia ca để chăm sóc, tưới nước cho hoa.

Hàng ngày từ hơn 4h sáng, các thành viên trong Hội chia ca để chăm sóc, tưới nước cho hoa.

Tới đây, Hội phụ nữ phường Phúc Xá sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích trồng hoa, trồng thêm các loại hoa để không gian nơi đây thêm đẹp, thêm xanh và thu hút hơn nữa người dân, du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng các loài hoa.

Tới đây, Hội phụ nữ phường Phúc Xá sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích trồng hoa, trồng thêm các loại hoa để không gian nơi đây thêm đẹp, thêm xanh và thu hút hơn nữa người dân, du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng các loài hoa.

Chung Thủy-Phạm Hồng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngo-ngan-truoc-ve-dep-cua-rung-hoa-cuc-duoi-chan-cau-long-bien-post1130934.vov