Ngọn lửa oan nghiệt thiêu cháy nghĩa vợ chồng

Bị cáo Thuyên nghe tòa tuyên án. Ảnh: VĂN TÀI

Vượt lên thù hận và mang trong người đầy thương tích trong vụ trọng án do chính người chồng gây ra, thế nhưng đứng trước tòa, người vợ vẫn khẩn thiết xin hội đồng xem xét xử nhẹ tội cho kẻ đã gây thương tật cho mình để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau những biến cố, họ mới thấm thía thế nào là mất mát.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

8 giờ sáng một ngày cuối tháng 11, mặt trời bắt đầu dần ra khỏi đám mây xám, nhưng vẫn còn cảm giác se lạnh của cuối thu. Khán phòng rộng thênh thang ở tầng 1, TAND tỉnh chẳng mấy chốc mà lấp đầy người. Người thân lẫn hàng xóm xúm xít vòng trong vòng ngoài, liên tục hỏi thăm người vợ mang trên mình đầy thương tích do người chồng gây ra.

Mỗi lần muốn trở mình cho đỡ mỏi thân, tôi lại đau nhức. Rồi những cơn đau hành hạ khi da thịt bị cháy, tôi oán hận anh lắm. Nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh để anh ấy có cơ hội chuộc lại lại lỗi lầm. Chị L.T.K.N nghẹn ngào

Dù sau 8 tháng điều trị bỏng, sức khỏe của bị hại vẫn còn yếu. Nhìn khuôn mặt bị biến dạng, các ngón tay bị co rút lại, trên người đầy thương tích của chị khiến ai có mặt trong phòng xử án đều cảm thất xót xa, chạnh lòng.

Trên bục khai báo, bị cáo ngồi chơ vơ một mình, lưng cứng ngắc, thân hình gầy đét, khuôn mặt được bịt lớp khẩu trang do bị lao phổi, gãi gãi vết sẹo trên đôi tay đã sớm lành do chính anh ta gây ra. Mắt nhìn thẳng và không dám ngó xung quanh khi đón nhận những ánh mắt của những người dự phiên tòa.

Trước bục khai báo, Viện KSND tỉnh đọc cáo trạng truy tố và đưa ra xét xử bị cáo Trần Thuận Thuyên (SN 1984, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Thuyên và chị L.T.K.N kết hôn vào tháng 1/2018. Sau đó, Thuyên dọn đến nhà riêng và ở cùng với chị N ở xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa). Trước khi kết hôn với Thuyên, chị N đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có hai đứa con. Cả hai nên duyên vợ chồng sau chuỗi thời gian tìm hiểu nhau. Khi sống với nhau được hai tháng, chị N phát hiện Thuyên bị bệnh lao kháng thuốc. Nhưng không vì thế mà chị N bỏ mặc Thuyên, vẫn chăm sóc, yêu thương và cùng đồng hành để chữa bệnh cho Thuyên.

Tưởng rằng, sau cuộc hôn nhân tan vỡ thứ nhất, Thuyên sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này hơn. Thế nhưng, từ những cãi vã vụn vặt thường ngày, Thuyên nghĩ chị N không còn yêu thương mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết vợ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28/3/2019, Thuyên điều khiển mô tô đi từ xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa về nhà. Trên đường về, Thuyên mua 10.000 đồng tiền xăng về để ở chân cầu thang trước cửa phòng ngủ của vợ chồng. Do mâu thuẫn từ trước nên khi Thuyên về nhà, chị N không nấu cơm cho Thuyên ăn, cũng không nói chuyện với Thuyên mà ngồi thêu tranh. Nghĩ đến việc nhiều ngày trước đó chị N không nấu cơm cho ăn và nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ nên đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thuyên đem chai xăng vào phòng ngủ của vợ chồng rồi đổ lên người chị N và bật lửa đốt.

Khi ngọn lửa bùng lên, Thuyên bị cháy nóng nên bỏ chạy ra ngoài, còn chị N cũng may mắn chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngọn lửa oan nghiệt đã làm chị N bị thương tích 88%, Thuyên bị thương tật 28%. Riêng căn nhà của chị N và một số tài sản trong nhà bị hư hỏng và thiệt hại hơn 139,5 triệu đồng.

Giọt nước mắt ân hận muộn màng

Khi đại diện Viện KSND đọc xong bản cáo trạng, chị N đưa đôi bàn tay sần sùi lên che khuôn mặt chằng chịt vết thương, cố gạt đi mấy giọt nước mắt đang lã chã rơi. Có lẽ câu chuyện ấy không muốn nhắc đến vì chị bị tổn thương và quá đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần…

Phía đối diện chị, bị cáo Thuyên trong suốt quá trình diễn ra phiên xử dường như không dám quay lại nhìn gương mặt vợ mình. Khi chủ tọa hỏi bị cáo có muốn nói lời xin lỗi vợ mình không, thì bị cáo mới quay lại để đối diện với vợ, bật khóc và một hồi lâu sau đó Thuyên mới dám đứng dậy lí nhí: “Anh xin lỗi vợ, anh ân hận nhiều lắm”!

Nghe lời hối hận muộn màng của Thuyên, mẹ bị cáo ngồi bên dưới cứ ri rỉ khóc. Bà nói nhà đã khổ rồi, giờ con lại gây án nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Biết đứa con ngỗ nghịch của mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn, bà cũng chỉ biết chạy vạy đủ đường để có 135 triệu đồng bồi thường cho con dâu như một lời xin lỗi khó nói ra từ tận đáy lòng mình.

Về phần chị N, dù vô cùng đau đớn và căm giận hành vi của chồng đã gây ra cho mình, nhưng khi chồng hối hận và ngày càng ốm yếu vì bệnh tật, nỗi oán hận trong chị cũng vơi đi. Vì vậy ngay từ khi làm việc với cơ quan chức năng, chị đã chủ động xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Thuyên. Còn đứng trước phiên tòa này, một lần nữa chị N vẫn khẩn thiết xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho kẻ đã gây thương tật cho mình để người chồng có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau những biến cố ấy, dường như họ mới thấm thía thế nào là mất mát, đâu là nghĩa tào khang. Lời nói xin giảm án không ra hơi của chị N khiến phòng xử án chìm vào tĩnh lặng. Dưới khán phòng xử án, nhiều người đã rơi nước mắt. Trong đó, có những giọt nước mắt đau đớn của người thân bị hại và những giọt nước mắt xót xa của người nhà bị cáo.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên án phạt bị cáo Thuyên 16 năm tù giam về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Nghe tòa tuyên án, bị cáo đứng lặng và nặng nề rời khỏi bục khai báo, theo công an dẫn giải ra khỏi phòng xét xử. Đi ngang qua chỗ vợ ngồi, bị cáo ngoái mặt, miệng mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào.

Mẹ bị cáo cũng lặng lẽ bước ra khỏi tòa. Nắng phủ lên đôi vai của người đàn bà ở tuổi 70, trông tiều tụy và cô đơn. Vì bà biết, đường về nhà của đứa con trai vẫn còn… xa lắm!

LỆ VĂN - MINH HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/232351/ngon-lua-oan-nghiet-thieu-chay-nghia-vo-chong.html