Người dân A Lù xúc động nhận hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm

Từ ngày 15/9, tuyến đường Mường Hum - Y Tý - Ngải Thầu (Bát Xát) cũ đã được thông đường, nhiều đoàn xe chở hàng cứu trợ từ khắp các tỉnh trong cả nước đã đến với vùng lũ A Lù. Đồng bào các dân tộc xã A Lù sau 1 tuần bị cô lập xúc động khi được nhận những nhu yếu phẩm, hàng hóa đong đầy tình yêu thương của các đoàn thiện nguyện vượt đường xa đến với bà con.

 Trong 2 ngày qua, rất nhiều đoàn xe chở hàng cứu trợ vượt hàng trăm km, thậm chí cả nghìn km đến với vùng lũ xã A Lù, huyện Bát Xát, trong đó có các đoàn thiện nguyện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh khác.

Trong 2 ngày qua, rất nhiều đoàn xe chở hàng cứu trợ vượt hàng trăm km, thậm chí cả nghìn km đến với vùng lũ xã A Lù, huyện Bát Xát, trong đó có các đoàn thiện nguyện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh khác.

 Tuy đường lên A Lù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, nhưng những đoàn xe vẫn nối nhau vượt dốc với tinh thần tất cả chung tay vì vùng lũ A Lù.

Tuy đường lên A Lù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, nhưng những đoàn xe vẫn nối nhau vượt dốc với tinh thần tất cả chung tay vì vùng lũ A Lù.

 Khu vực Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngải Thầu trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ và cấp phát cho bà con.

Khu vực Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngải Thầu trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ và cấp phát cho bà con.

 Sau 7 ngày bị cô lập và chờ đợi , người dân xã A Lù đã được đón những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên.

Sau 7 ngày bị cô lập và chờ đợi , người dân xã A Lù đã được đón những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên.

 Hiện nay, xã A Lù vẫn còn nhiều thôn vẫn bị cô lập, xe ô tô chưa thể đến được do đường bị sạt lở, đặc biệt là các thôn phía trung tâm xã A Lù như A Lù 1, A Lù 2, Khu Chu Phìn... Bà con các thôn phải đi xe máy, đi bộ đến Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngải Thầu để nhận hàng cứu trợ.

Hiện nay, xã A Lù vẫn còn nhiều thôn vẫn bị cô lập, xe ô tô chưa thể đến được do đường bị sạt lở, đặc biệt là các thôn phía trung tâm xã A Lù như A Lù 1, A Lù 2, Khu Chu Phìn... Bà con các thôn phải đi xe máy, đi bộ đến Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngải Thầu để nhận hàng cứu trợ.

 Các gia đình có người tử vong do sạt lở đất tại xã A Lù xúc động nhận hỗ trợ chia sẻ khó khăn của các nhà hảo tâm. Cùng với nhu yếu phẩm, bà con vùng lũ đang rất cần những khoản tiền hỗ trợ để tái thiết nhà cửa, mua đồ dùng sinh hoạt, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Các gia đình có người tử vong do sạt lở đất tại xã A Lù xúc động nhận hỗ trợ chia sẻ khó khăn của các nhà hảo tâm. Cùng với nhu yếu phẩm, bà con vùng lũ đang rất cần những khoản tiền hỗ trợ để tái thiết nhà cửa, mua đồ dùng sinh hoạt, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

 Những hộ dân bị thiên tai làm sập nhà, hư hỏng nhà cửa và các công trình cảm động nhận sự trợ giúp của các nhà hảo tâm.

Những hộ dân bị thiên tai làm sập nhà, hư hỏng nhà cửa và các công trình cảm động nhận sự trợ giúp của các nhà hảo tâm.

Theo thống kê của UBND xã A Lù, xã có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, còn trên 86% hộ nghèo và cận nghèo. Vừa qua, ngoài 7 người tử vong do sạt lở đất, xã A Lù có 29 hộ dân bị sập nhà ở do mưa lũ, 9 hộ dân bị sập bếp, 55 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao và nhiều công trình bị hư hỏng do thiên tai gây ra. Trong hoàn cảnh khó khăn, bà con vô cùng xúc động trước nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã về đây chia sẻ khó khăn.

Trần Tuấn Ngọc - Tô Thị Thùy Dung

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-nguoi-dan-a-lu-xuc-dong-nhan-hang-cuu-tro-cua-cac-nha-hao-tam-post390440.html