'Người dẫn đường' ở Hòa Tiến 1

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ xóm Hòa Tiến 1, xã Minh Tiến (Đại Từ), đúng hôm thời tiết hanh hao, nắng nóng, nhưng sự đón tiếp cởi mở, thân thiện, nhiệt tình của chủ nhà khiến bao mệt nhọc dường như vơi nhẹ. Sau ít phút trò chuyện, ông Thanh hồ hởi mời tham quan nhà văn hóa của xóm. Vừa bước chân vào cửa, chúng tôi hiểu ngay tâm ý của ông.

Ông Trần Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ xóm Hòa Tiến 1, tự hào giới thiệu về những tấm bằng khen, giấy khen được treo trang trọng ở Nhà văn hóa xóm.

Ông Trần Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ xóm Hòa Tiến 1, tự hào giới thiệu về những tấm bằng khen, giấy khen được treo trang trọng ở Nhà văn hóa xóm.

Nhà văn hóa xóm Hòa Tiến 1 được xây dựng khang trang, thoáng rộng, 4 bức tường treo kín bằng khen, giấy khen. Đôi mắt ông Thanh ánh lên niềm tự hào khi cùng chúng tôi ngắm nhìn “thành quả” mà các cấp, ngành đã ghi nhận trước sự đóng góp công sức, trí tuệ của tập thể cán bộ, nhân dân trong xóm vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM); Chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xóm liên tục đạt danh hiệu văn hóa…

Ông Trần Hồng Thanh chia sẻ: Năm 1965, tôi theo bố mẹ từ Hà Nam lên khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới ở xã Minh Tiến. Năm 18 tuổi, tôi tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, rồi tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sau 12 năm trong quân ngũ, trở về địa phương, tôi lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Giờ sức khỏe giảm sút nhiều, muốn tận tâm cống hiến sức lực xây dựng địa phương, nhưng nhiều việc sức khỏe không còn cho phép. Hết khóa này, tôi xin phép được nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

Nghe vậy tôi thoáng chút bùi ngùi, bởi cảm nhận được ông Thanh nói muốn nghỉ ngơi nhưng thực tâm vẫn đau đáu việc dân, việc xóm. Bởi đối với ông, xóm Hòa Tiến 1 không đơn thuần là quê hương thứ 2 mà đã như một gia đình lớn. Sở dĩ như vậy, bởi năm từ 1965, gia đình ông là một trong những hộ dân đầu tiên đến mảnh đất này khai hoang, mở đất, phát triển vùng kinh tế mới. Lúc đó, cảnh vật hoang sơ, cây cối rậm rạp, gia đình ông cùng các hộ dân xới đất, lật cỏ, tra hạt chè, từng bước phát triển kinh tế trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn…

Khi rời quân ngũ trở về địa phương, người dân tín nhiệm bầu ông Thanh làm Chủ nhiệm Hợp tác xã chè, Trưởng xóm và sau này là Bí thư Chi bộ xóm Hòa Tiến 1. Ở cương vị nào, ông cũng năng nổ, nhiệt trình, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ông tận tâm, tận lực cùng với các đồng chí trong chi ủy, cán bộ xóm đoàn kết “chèo lái con thuyền” Hòa Tiến 1 vượt qua nhiều khó khăn và đạt thành tựu như ngày hôm nay.

Để có được nhà văn hóa to đẹp, hơn 6km đường liên gia, liên xóm được bê tông hóa; xóm chỉ còn 5 hộ nghèo…, là những ngày ông Thanh cùng cán bộ xóm không kể nắng, mưa, đêm ngày, đến từng hộ vận động, tuyên truyền bà con tích cực đóng góp công sức, tiền của đối ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vục dân sinh, xây dựng xóm đạt chuẩn NTM, rồi NTM nâng cao.

Ông Thanh bảo: Lúc xóm vẫn còn những đoạn đường đất lầy thụt khi mưa, bụi bặm khi nắng, nhỏ hẹp khiến đi lại khó khăn là gần như tôi ngủ không ngon giấc vì trăn trở làm cách nào có đủ lực để đổ bê tông. Giải pháp đưa ra là thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, để bà con có điều kiện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Vậy là các giống chè mới cho năng suất, chất lượng cao như: Kim Tuyên, Phúc Thọ, chè lai F1… được đưa vào trồng thay thế giống chè trung du. Bà con tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm.

Gần 100% hộ dân xóm Hòa Tiến 1 sống bằng nghề sản xuất chè.

Gần 100% hộ dân xóm Hòa Tiến 1 sống bằng nghề sản xuất chè.

Chè trở thành cây kinh tế mũi nhọn, 47ha chè kinh doanh giúp các hộ dân ở Hòa Tiến 1 không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu, có điều kiện đối ứng đầu tư các công trình phúc lợi. Trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, các đảng viên luôn đầu tầu gương mẫu trong việc hiến đất, tài sản trên đất và đối ứng. Riêng gia đình ông Thanh hiến hơn 360m2 đất và nhiều ngày công lao động. Những tấm gương sáng được lan tỏa, khiến một số gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng sẵn sàng vay mượn thêm để đối ứng số tiền lên tới hơn 40 triệu đồng để làm đường, như gia đình anh anh Trần Duy Cảnh, Nguyễn Tuấn Quý…

Chia tay người Bí thư Chi bộ với 72 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, có 2 nhiệm kỳ làm Chủ hiệm Hợp tác xã chè, 9 năm làm Trưởng xóm và 15 năm làm Bí thư Chi bộ, chúng tôi không khỏi bịn rịn, xúc động bởi trong từng câu nói của ông luôn chất chứa những lo toan cho người dân, sự hãnh diện về những thành quả bao năm cùng nhân dân xóm Hòa Tiến 1 xây dựng, vun đắp. Chúng tôi hy vọng lần sau trở lại, Hòa Tiến 1 được công nhận xóm NTM kiểu mẫu như mong ước của ông và hơn 500 người dân nơi đây. Để mỗi người có quyền tự hào về những nỗ lực, đóng góp của họ cho tập thể xóm dù nhỏ hay lớn.

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202410/nguoi-dan-duong-o-hoa-tien-1-e4c257a/