Người dân Thủ đô thả dáng bên những đóa sen Tây Hồ nở sớm
Cứ vào đầu tháng 6, các khu đầm sen ở Thủ đô lại bắt đầu được điểm xuyết bởi những gam màu thanh tao. Năm nay, sen Hà Nội khoe sắc sớm, như thúc giục mọi người tìm đến, hít hà mùi hương thơm ngát đặc trưng và thỏa sức đắm chìm vào khung cảnh êm dịu, trong lành.
Từ lâu nay, hình ảnh hoa sen đã trở nên quen thuộc trong người dân Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông. Hoa sen không phải chỉ có ở Việt Nam. Theo quan niệm từ văn hóa Á Đông, hoa sen đại diện cho cốt cách của người quân tử, không vướng bận vào dục vọng, tham lam và đại diện nét đẹp tinh khôi, sự duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ.
Bản thân hoa sen là một loài thực vật đặc biệt. Mầm sen chưa nở phải vùi sâu dưới bùn, muốn sinh trưởng cần đặt trong môi trường nước, để ra hoa thì lại phải có thật nhiều nắng.
Chừng đó dường như vẫn chưa thể lột tả hết sự khác lạ của hoa sen. Bởi đến khi tàn, sen vẫn mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt. Người đời gọi đó là "dã liên".
Theo kinh điển Phật giáo, Phật pháp là trang nghiêm thần diệu, hoa sen lại mềm mại, thanh tịnh và luôn tỏa ngát hương thơm. Vì thế, đài sen chính là nơi nghiêm trang, thuần tịnh để Phật tĩnh tọa.
Trên thế giới, có không ít đất nước đã lựa chọn sen là quốc hoa như Ấn Độ, Sri Lanka hay Ai Cập. Trong đó, đặc biệt nhất có thể kể đến sen xanh của Ai Cập, vốn được coi là loài hoa mang lại sức mạnh và quyền lực.
Ở Việt Nam, sen chưa chính thức được chọn là quốc hoa. Tuy nhiên, trong lòng nhiều người dân, sen luôn là một biểu tượng không thể thay đổi của nét đẹp thanh khiết, tao nhã.
Liên quan đến vấn đề trên, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) từng đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận hoa sen là quốc hoa của Việt Nam.
Trước kia, vào khoảng cuối những năm 1970, tại khu vực nội đô Hà Nội, hoa sen không chỉ có ở khu vực quận Tây Hồ nói chung, hồ Tây nói riêng, mà còn xuất hiện ở cả hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) mà cụ thể là khu vực giữa cầu Thê Húc và Thủy Tạ.
Ở những ngôi làng cổ trên khắp cả nước, đầm sen thường là tài sản chung của người dân cả làng chứ không riêng ai cả. Tuy nhiên, ngày nay, một số đầm sen đã được "thầu" lại để hoạt động dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật.
Theo chia sẻ của một chủ đầm sen ở phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), sen năm nay nở sớm hơn mọi năm, hoa cũng to và đẹp hơn. Sen nở sớm, cho nên những người yêu hoa nói chung và chuộng hoa sen nói riêng cũng tìm đến các đầm sen sớm hơn thường lệ.
Trong đó, nhiều người không quản ngại dậy từ 5-6 giờ sáng để đến đầm sen nhằm lưu lại những bức ảnh đẹp trong bộ sưu tập cá nhân.
Một trong những người làm việc ở đầm sen trong khu vực quận Tây Hồ cho biết, sen nở sớm thường là giống sen nhập từ Thái Lan, hay còn gọi là sen bách diệp hoặc sen quan âm. Loại sen này có 2 màu trắng và hồng, cùng thời gian cắm lâu hơn, hương thơm dịu ngọt hơn sen ta.
Trước nhu cầu ngày càng lớn của khách thập phương, các gian hàng cho thuê trang phục, kinh doanh dịch vụ trang điểm, chụp ảnh chuyên nghiệp cũng nhanh chóng nở rộ ngay trong khuôn viên các đầm sen.
Theo các "thợ ảnh", thời điểm tốt nhất để chụp ảnh với hoa sen là sáng sớm, bởi đây quãng thời gian mát mẻ, hoa lại nở rộ, gửi vào trong gió một mùi hương thơm dịu, ngây ngất lòng người.
Theo tìm hiểu thực tế, khách đến đầm sen chụp ảnh phải trả phí vào cửa khoảng 40-50 nghìn đồng/người. Những dịch vụ khác như trang phục, trang điểm... phụ thuộc vào niêm yết của các chủ quầy bên trong khuôn viên đầm sen.
Một số người dân đến chụp ảnh tại đầm sen trên đường Nhật Chiêu (quận Tây Hồ) cho hay, việc bỏ ra khoảng 200-300 nghìn/người để có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè và người thân, lại vừa có ảnh đẹp, vừa được ngắm hoa sen, thưởng thức hương thơm của sen đầu mùa là hoàn toàn xứng đáng.