Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng Đoàn thành phố Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn đại biểu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiếm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Kiếm tra Thành ủy tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng các cán bộ Ban vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Thành ủy đặt vòng hoa, vào viếng. Ảnh: Viết Thành
Đoàn Cơ quan Thanh tra Thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tiếc thương nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước. Ảnh: Viết Thành
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Trần Thế Cương dẫn đầu đoàn của Sở tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Đoàn cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Đoàn đại biểu Quận ủy – HĐND – UBND –Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Vũ Đăng Định cùng các đồng chí lãnh đạo quận vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Viết Thành
Đúng 18h chiều nay, người dân Thủ đô bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tới tiễn biệt Tổng Bí thư. Ảnh: Viết Thành
Sự xúc động, thành kính hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân. Ảnh: Viết Thành
Tuy rất đông nhưng dòng người di chuyển trật tự. Ảnh: Viết Thành
Nỗi buồn hiện trên gương mặt người dân. Ảnh: Viết Thành
Nước mắt đã tuôn rơi... Ảnh: Viết Thành
Ông Nguyễn Bá Đệ (sinh năm 1942), một cựu chiến binh, vượt qua khó khăn về sức khỏe để tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành
Người dân mang di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỏ lòng thành kính. Ảnh: Viết Thành
Không kể tuổi tác, sức khỏe, ai cũng muốn được vào tiễn biệt vị Tổng Bí thư vì nước, vì dân lần cuối. Ảnh: Viết Thành
Đoàn viên thanh niên với những chiếc quạt giấy hỗ trợ người dân giữa thời tiết nóng bức. Ảnh: Viết Thành