Người dân TP HCM diện áo dài khoe dáng tại phố ông đồ trước giờ khai mạc
Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng hàng trăm người dân đã nô nức mặc áo dài rực rỡ khoe dáng tại phố ông đồ lớn nhất TP HCM.
Ngày 16/1, hàng trăm người dân diện những tà áo dài đủ màu xuất hiện tại Phố ông đồ (Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1) để du xuân, chụp ảnh lưu niệm và xin chữ dịp Tết.
Năm nay, phố ông đồ có khoảng 30 ông đồ với tuổi đời khá trẻ tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để cho chữ người dân đi du xuân. Bên cạnh đó, nhiều ông bà đồ tỏ ra phấn khởi vì dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và phố ông đồ có thể hoạt động lại vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bà đồ Võ Thị Kiều Trâm (24 tuổi) cho biết, đây là năm thứ 6 năm liên tiếp bạn tham gia viết thư pháp tại phố ông đồ. Năm nay, tuy gặp nhiều khó khăn khi đến cận thời gian hoạt động mới được thông báo nhưng bạn cảm thấy rất vui vì có thể duy trì được nét đẹp truyền thống dân tộc.
"Năm nay phải đến cận ngày tôi mới biết được là phố ông đồ được mở cửa nên có nhiều bước chuẩn bị còn gấp gáp. Tuy nhiên tôi vẫn chuẩn bị thật chỉnh chu nhất có thể trước khi mở gian hàng cho chữ. Năm nay, một số sản phẩm tại gian hàng của tôi có giảm giá nhẹ để phù hợp với túi tiền của người dân trong bối cảnh dịch bệnh, giúp người dân có thể mua được một món quà lưu niệm khi du xuân", Kiều Trâm chia sẻ.
Hai chị Diệu và Châu rủ nhau đến phố ông đồ để chụp bộ ảnh kỷ niệm tình bạn, hai chị cho biết rất vui khi nhìn thành phố đã "hồi sinh".
"Chúng tôi quyết định chọn áo dài vì áo dài rất hợp với dịp Tết và hợp với không khí tại phố ông đồ. Sau nhiều tháng thành phố ảm đạm vì dịch, hôm nay nhìn mọi người nô nức kéo nhau đi du xuân, chụp ảnh chúng tôi cảm thấy rất vui. Dù vậy, chúng tôi chỉ mở khẩu trang khi chụp ảnh và luôn tuân thủ quy định 5K để đảm bảo công tác phòng, chống dịch", chị Diệu và chị Châu chia sẻ.