Người già và những hành trình khác

Dù đã về hưu nhiều năm, trở thành những cụ ông, cụ bà, nhưng rất nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục năng nổ tham gia các hoạt động. Họ xóa bỏ định kiến về người già trong xã hội, trở thành tấm gương, nghị lực để thế hệ trẻ noi theo.

Rực rỡ như những đóa hoa

Khi đã ngoài tuổi 60, 70, nhiều người chọn cách lui về ở ẩn, sống cuộc đời an nhàn, bình yên bên con cháu. Nhưng ngược lại, có những người cao tuổi vẫn chọn cuộc sống rực rỡ như một đóa hoa. Họ cống hiến hết mình từ khi còn thanh xuân cho tới lúc mái tóc đã điểm màu muối tiêu.

Đó là câu chuyện của cửa hàng 0 đồng ở TP Cà Mau. Cửa hàng do Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện. Cửa hàng hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, phục vụ các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi không nơi nương tựa, người già cô đơn trên địa bàn.

Phần lớn những “nhân viên” trong cửa hàng đều là các cụ bà đã về hưu. Ngoài việc chăm sóc gia đình, con cháu, họ không bó hẹp cuộc sống ở nhà mà tiếp tục cống hiến cho xã hội. Với phương châm “thừa thì cho, thiếu thì nhận”, cửa hàng 0 đồng đầu tiên của Cà Mau hoạt động nhằm mục đích sẻ chia với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Những người đến cửa hàng có thể là người vô gia cư, người trong diện nghèo, người bệnh, trẻ em, người già neo đơn. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, họ đến để xin hỗ trợ cung cấp một số vật dụng thiết yếu. Có người cần một chiếc áo trắng cho cháu nhập học, người cần bát gạo để thổi cơm nấu ăn, người chỉ đơn giản đến hỏi những bộ quần áo cũ,...

Tuy nhiên, đa phần, mặt hàng tại đây chủ yếu là quần áo đủ loại, từ dành cho trẻ em đến người lớn, có thể là đồ mới hoặc đã qua sử dụng. Những người đại diện hội tích cực vận động các mạnh thường quân, tổ chức từ thiện thu gom quần áo, sau đó phân phát cho các chi hội nhỏ hơn để phục vụ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Ðể duy trì hoạt động của gian hàng gần 6 năm qua, các chị em trong chi hội đến từng nhà vận động, thu gom quần áo của người dân. Sau đó đem về phân loại, giặt ủi rồi đưa vào gian hàng. Có những bộ đồ còn mới, những bộ bị sứt chỉ, đứt nút, sẽ được chị em khâu lại, đơm nút mới để bà con chọn về là sử dụng được ngay.

Từ ngày thành lập đến nay, gian hàng thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia. Cả người cho và người nhận đều rất phấn khởi, vì cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động nhân văn này. Theo chị Phùng Thị Liễu (ấp 20, xã Nguyễn Phích), từ khi có mô hình chị em thêm đoàn kết, đồng lòng làm việc thiện nhiều hơn.

Với hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, “Cửa hàng 0 đồng” ở TP Cà Mau được người dân dành cho nhiều tình cảm yêu mến. Hiện tại, các cửa hàng 0 đồng cũng được mở rộng quy mô đến nhiều chi hội nhỏ hơn, các “Gian hàng 0 đồng” không lớn, nhưng tạo hiệu ứng tích cực đến với cộng đồng. Bằng những bộ quần áo, nắm gạo, bát cơm... được cho đi, đã chia sẻ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn, ý nghĩa hơn là góp phần lan tỏa những hành động đẹp đến với mọi người.

Người cao tuổi có thể làm nhiều hoạt động đem đến nguồn năng lượng tích cực cho xã hội. (Ảnh: Ông Đào Quang Huy - Nguồn: NXBGD)

Người cao tuổi có thể làm nhiều hoạt động đem đến nguồn năng lượng tích cực cho xã hội. (Ảnh: Ông Đào Quang Huy - Nguồn: NXBGD)

Một câu chuyện ý nghĩa khác là của ông Đào Quang Huy, 90 tuổi, sinh sống ở TP Bắc Giang đã xây dựng một thư viện với khoảng 13 nghìn đầu sách. Thư viện nhỏ của ông đã trở thành điểm đến của nhiều học sinh sau giờ học. Hơn 10 năm trước đây, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) có chủ trương thành lập thư viện tại các xã, ông Đào Quang Huy là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê (TP Bắc Giang) đã đứng lên nhận nhiệm vụ trông coi, phát triển thư viện cộng đồng. Với 12 năm hoạt động và duy trì thư viện sách, đến nay đã có hơn 12.500 đầu sách các loại như sách văn học, lịch sử, y tế, khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp và đặc biệt nhất đó là sách dành cho người khiếm thị.

Ông Huy chia sẻ, sau khi nhận nhiệm vụ trông coi thư viện. Ban đầu, ông cùng chiếc xe đạp cọc cạch rong ruổi khắp các con ngõ, gõ cửa từng ngôi nhà để mua lại các cuốn sách, truyện, tờ báo, tạp chí có thể dùng được để bổ sung vào các kệ sách trong thư viện. Nhìn những em học sinh nhỏ, ông mong muốn mang đến không gian đọc sách bổ ích, thú vị cho các em. Ông hy vọng phát triển văn hóa đọc trên địa bàn, giúp học sinh có một sân chơi bổ ích, tránh xa tệ nạn và cám dỗ trong thế giới ảo.

Không những đem đến một thế giới sách cho các em học sinh. Ông còn cất công sưu tầm các quyển sách nổi phục vụ những độc giả khiếm thị. Bắt đầu từ năm 2014, ông tiếp tục đạp xe đi khắp nơi ở tỉnh Bắc Giang để thu mua lại những quyển sách nổi. Đến hiện tại, ông có khoảng 20 đầu sách nổi phục vụ những người khiếm thị đến với thư viện.

Học, học nữa, học mãi

Ngoài việc đóng góp những hành động có ý nghĩa to lớn cho cộng đồng, người cao tuổi còn truyền nghị lực sống cho thế hệ trẻ bằng ý chí học tập. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi, quận Ninh Kiều) được trao học bổng “Người lớn học không bao giờ cùng” năm 2024.

Được biết dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông không bao giờ ngừng việc học tập. Từ nhỏ, ông đã ham học hỏi, đặc biệt là môn ngoại ngữ. Ông rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp. Khi trưởng thành, ông học khoa Văn học, vẫn tiếp tục trau dồi vốn ngoại ngữ bằng cách học thêm tiếng Trung Quốc. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành giáo viên, được phân công đến nhiều trường học trên cả nước giảng dạy.

Sau khi về hưu, ông vẫn không ngừng việc học tập. Ông Thành cộng tác với Sở Tư pháp Cần Thơ, biên dịch các loại hồ sơ về quốc tịch, khai sinh có yếu tố nước ngoài và mở trung tâm ngoại ngữ, dịch thuật. Ông đã thành thạo cả tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý,... Ngoài ra, ông thử sức với các cuộc thi như mùa hè vừa qua, ông đã gây chú ý khi là một trong gần 600 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ. Ông cho biết, đề thi đánh giá năng lực môn tiếng Anh gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đều vừa sức bản thân.

 Không ít người cao tuổi trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. (Ảnh: Ông Nguyễn Tấn Thành - Nguồn: Đại học Cần Thơ)

Không ít người cao tuổi trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. (Ảnh: Ông Nguyễn Tấn Thành - Nguồn: Đại học Cần Thơ)

Để hoàn thành ước nguyện học thạc sĩ thời còn trẻ. Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn ôn luyện để ứng tuyển học thạc sĩ. Ông cũng chia sẻ, ở tuổi này sẽ khó khăn hơn các sinh viên trẻ nhưng việc học là suốt đời, chỉ cần quyết tâm sẽ vượt qua được. Nếu đỗ, ông sẽ cố gắng hoàn tất chương trình sớm. Ông cũng mong đủ sức khỏe để học lên tiến sĩ, tìm hiểu thêm tiếng Malaysia và Phần Lan.

Câu chuyện truyền cảm hứng khác thuộc về bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (76 tuổi, quê Long An). Vào năm 2023, bà là một trong số hơn 2.600 tân cử nhân khoác trên người bộ lễ phục chậm rãi tiến về bục vinh dự nhận tấm bằng Dược sĩ khiến cả hội trường chú ý, kèm theo những tràng pháo tay tán thưởng.

Được biết, tất cả các con của bà đều làm những ngành nghề thuộc khối Y Dược. Trước đây, bà Lựu làm giáo viên dạy cấp 1. Sau khi về hưu, bà Lựu đi học dược sĩ trung học rồi lên bậc cao đẳng. Đến năm 2020, bà học lên bậc đại học. Bà Lựu quan niệm, việc học tập không có giới hạn, chỉ cần có mục tiêu, bà luôn quyết tâm và phấn đấu đến cùng.

Để đi học, cứ vào mỗi ngày cuối tuần, bà phải ngủ dậy từ lúc 3 giờ sáng, để bắt xe từ Long An đến Cần Thơ học tập. Mặc dù là sinh viên lớn tuổi nhất của Trường Đại học Nam Cần Thơ nhìn nhận trong học tập, điều quan trọng là có sự cố gắng và nỗ lực, đi học đầy đủ, tích cực nghe thầy cô giảng và ghi chép. Bà cũng chịu khó tìm hiểu thêm sách, báo để mở rộng thêm kiến thức, tìm ra phương pháp học phù hợp.

Nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê học tập. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu - Nguồn: VOV)

Nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê học tập. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu - Nguồn: VOV)

Ông trời đã không phụ công sức học tập, nỗ lực của bà. Kết thúc thời gian học đại học, bà nhận được tấm bằng giỏi danh giá. Bản thân bà cũng trở thành một học viên được mọi người trong trường yêu mến. Có được tấm bằng, bà hy vọng có thể trở về quê nhà mở một tiệm thuốc để hỗ trợ tất cả mọi người. Một những ước nguyện của bà là có đủ sức khỏe để tiếp tục học tập, phát triển nghề nghiệp, theo đuổi đam mê.

Điều này có thể thấy, người cao tuổi ở thời hiện đại vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ, trở thành một tấm gương truyền động lực trong xã hội. Như những cụ già thành lập các câu lạc bộ đầy ý nghĩa nhân văn. Hay chỉ đơn giản, là các cụ nỗ lực học tập, theo đuổi giấc mơ của chính bản thân.

Anh Nhi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-gia-va-nhung-hanh-trinh-khac-post528415.html