Nhân lên nỗi nhớ!

Biết tin sắp được làm bố, Thượng úy Trương Thanh Sơn, Phó đại đội trưởng Đại đội hải quân đánh bộ cơ giới 2, Lữ đoàn 101 (Vùng 4, Quân chủng Hải quân) ngóng trông từng ngày tới đợt nghỉ phép để được về nhà.

Tốt nghiệp, Trương Thanh Sơn nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 101. Suốt 4 năm công tác, anh không có mảnh tình vắt vai, phần do công việc bận rộn, thời gian eo hẹp và cũng vì điều kiện gặp gỡ, làm quen hạn chế. Người vợ hiện tại-cô giáo tiểu học Phạm Thị Nhi là do người quen mai mối, thế mà lại đúng ý anh, hiền lành, đáng yêu, là con gái Quảng Bình.

Sau khi kết bạn trên Facebook, Trương Thanh Sơn chủ động trò chuyện nhiều hơn với cô giáo trẻ. Anh hẹn gặp nàng trong dịp nghỉ phép của mình. Ấn tượng của anh trong lần gặp mặt đầu tiên là một cô gái có mái tóc đen dài, rất nữ tính, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương. Yêu nhau 6 tháng, nhận thấy giữa hai người có sự đồng cảm, thấu hiểu, không muốn để tuột mất cơ hội quý giá này, anh áp dụng cách thức “đánh nhanh, thắng nhanh”, cầu hôn và ngỏ lời cưới nàng làm vợ. Tháng 5-2023, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

 Trương Thanh Sơn và Phạm Thị Nhi hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trương Thanh Sơn và Phạm Thị Nhi hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cô giáo Phạm Thị Nhi chia sẻ, nhiều lúc thấy buồn và tủi thân khi xa cách, nhưng vẫn luôn tin tưởng và động viên anh công tác thật tốt. Những lần giận dỗi, anh chỉ còn cách gửi giỏ hoa, túi quà về tận nhà để dỗ dành chị. Mỗi khi được nghỉ phép, anh dành trọn thời gian bên chị và gia đình. Còn cô giáo trẻ, dịp nghỉ hè lại vượt chặng đường xa tới đơn vị thăm anh.

Nhiều dịp lễ, tết, sinh nhật chị, anh không thể có mặt vì bận công tác. Tháng 4 năm nay, anh được nghỉ phép, bất ngờ xuất hiện tại Trường Tiểu học Gia Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) nơi chị công tác, tay ôm bó hoa hồng tươi thắm tặng vợ. Chị bất ngờ, xúc động xen lẫn ngại ngùng trước sự bày tỏ tình cảm không giấu giếm của chồng.

Tháng 8 vừa qua, tổ ấm của anh chị nhận tin vui sắp được đón con đầu lòng. Những tháng đầu mang thai, chị nhạy cảm hơn, dễ tủi thân và cũng khóc nhiều hơn. Hiểu tâm trạng của vợ, anh quan tâm, động viên và chia sẻ thật nhiều. Với anh chị, xa mặt nhưng không cách lòng, chỉ càng làm tình yêu và nỗi nhớ nhân lên.

THỦY TIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhan-len-noi-nho-799428