Nhiều việc làm hay, tấm lòng tốt lan tỏa ở Công an vùng biên

Trong những ngày qua, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) liên tiếp trao trả nhiều tài sản bị đánh rơi hoặc bị chuyển nhầm cho người dân.

Điển hình, vào ngày 22/10, Công an xã Tân Hòa (huyện Tân Châu) nhận được thông tin từ Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai), về việc chị Sùng Thị Huyền (ngụ Thôn Na Lo, xã Ta Chải, huyện Bắc Hà) đã chuyển nhầm số tiền 2 triệu đồng cho anh Bùi Thanh Tuấn (ngụ ấp con Trăn, xã Tân Hòa). Qua xác minh, Công an đã mời anh Tuấn đến trụ sở trao đổi về vụ việc trên.

Tuy nhiên, anh Tuấn không hay biết việc tài khoản ngân hàng của mình có nhận chuyển khoản của chị Huyền. Sau khi sao kê tài khoản ngân hàng, anh Tuấn mới biết mình đã nhận được số tiền 2 triệu đồng. Được sự giải thích của CBCS về quy định của pháp luật liên quan đến việc chiếm giữ tài sản chuyển nhầm, anh Tuấn đã hiểu rõ về sự việc trên và nhanh chóng chuyển trả lại cho chị Huyền.

Cán bộ Công an trao trả tài sản cho ông Vinh.

Cán bộ Công an trao trả tài sản cho ông Vinh.

Tương tự anh Trần Quang Khải, giáo viên Trường THCS Tân Hòa (huyện Tân Châu), vào ngày 18/10, tài khoản ngân hàng bỗng nhận được số tiền 13.300.000 đồng. Anh Khải, sẻ chia: “Khi vừa nhận được số tiền trên vào tài khoản cá nhân, tôi nghĩ ngay đây là tiền của một người nào đó đã chuyển nhầm vào tài khoản mình. Do vậy, tôi đến ngay Công an xã Tân Hòa nhờ xác minh, tìm kiếm người mất tài sản để chuyển trả lại cho họ”.

Từ thông tin của anh Khải cung cấp, Công an xã Tân Hòa khẩn trương xác minh và liên hệ được với người chuyển nhầm tiền là chị Lê Thị Thúy (ngụ Thôn Phúc Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Trước sự chứng kiến cán bộ Công an xã Tân Hòa, anh Khải đã chuyển trả lại tiền cho chị Thúy.

Trước đó, vào ngày 16/10, anh Ngô Văn Thành (ngụ ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa) đi làm về. Đến đoạn đường gần ngã ba nhà máy xi măng Fico, anh Thành có nhặt được 1 bóp da. Qua kiểm tra, anh Thành phát hiện 900.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Anh Thành nhanh chóng đem bóp da đến Công an xã Tân Hòa giao nộp. Qua xác minh, Công an xác định, bóp da đánh rơi trên của anh Phan Văn Thạch nên đã liên lạc, mời anh Thạch đến trao trả.

Anh Thạch, xúc động: “Đó là các giấy tờ tùy thân rất quan trọng đối với mình. Tôi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, nên rất buồn. Nhận được tin thông báo từ cán bộ Công an, tôi rất vui mừng khi anh Thành đã nhặt được bóp da và mang đến cơ quan Công an nhờ xác minh, trả lại chủ sở hữu. Tôi chân thành cảm ơn các anh Công an và anh Thành đã giúp nhận lại tiền và giấy tờ tùy thân trên…”.

Cùng ngày, Công an tiếp nhận từ Anh Phan Văn Ngoan, cán bộ UBND xã Tân Hòa bóp da (bên trong chứa 4.262.000 đồng và các giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy đăng ký xe, bằng lái xe mang tên Bùi Hữu Vinh). Anh Ngoan, cho biết: “Trên đường tôi đến trụ sở làm việc thì nhặt được bóp da trên. Tôi hiểu rằng, giấy tờ tùy thân đặc biệt quan trong đối với anh Vinh. Do vậy, tôi đã đem giao nộp ngay cho cơ quan Công an để tìm người bị đánh rơi trao trả. Sau khi tổ chức rà soát, tìm kiếm từ những thông tin dữ liệu đã có, Công an xã Tân Hòa đã liên hệ và trao trả bóp tiền cho anh Vinh”.

Những lời cảm ơn từ chị Huyền, chị Thúy, anh Vinh, anh Thạch và nhiều người dân khác là động lực để CBCS Công an huyện Tân Châu ngày nỗ lực đảm bảo ANTT, mang lại sự bình yên cho người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

Đức Mừng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhieu-viec-lam-hay-tam-long-tot-lan-toa-o-cong-an-vung-bien-i748209/