Nhộn nhịp Tết Thanh Minh có 'một không hai' ở Lạng Sơn

Cứ dịp Tết Thanh Minh, dù làm ăn xa ở đâu những người con của dòng họ Lương lại về bên khu mộ tổ của dòng họ để cúng và ăn cỗ cùng người đã khuất.

Theo chân dòng họ Lương đi lễ Thanh Minh

Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày Tết Thanh Minh, 3/3 âm lịch là con cháu của dòng họ Lương lại tề tựu bên khu mộ tổ của dòng họ mình tại Văn Mịch, Bình gia, Lạng Sơn.

Từ những ngày trước đó, dù làm ăn xa đến đâu hay bận rộn đến nhường nào những người con của dòng họ cũng cố dành thời gian về quê để chuẩn bị cho ngày Lễ Tảo Mộ.

Để chuẩn bị cho ngày lễ này, họ cùng nhau đến khu mộ phần của dòng họ để dọn dẹp, làm sạch và trang trí mộ phần, cắm cây nêu để đón ánh sáng mặt trời.

Những người ở nhà sẽ sửa soạn các món ăn thịnh soạn để mang lên mộ cúng. Từ lợn quay, gà thiến, xôi ngũ sắc, bánh ngải, bánh dầy, măng nhồi thịt, bắp cải nhường, trái cây... và tất nhiên không thể thiếu rượu. Họ làm các món ăn với tất cả lòng thành kính dâng lên người đã khuất.

Mỗi người sẽ tự tay thắp hương và rót rượu mời người đã khuất. Sau khi cúng xong, họ bắt đầu hạ lễ. Và lúc này, con cháu tề tựu bên cạnh những ngôi mộ để cùng ăn uống, nói chuyện vui chung cùng người đã khuất.

Con cháu cùng nhau đến khu mộ phần để dọn dẹp, làm sạch và tô điểm mộ phần, cắm cây nêu để đón ánh sáng mặt trời.

Một mâm cỗ cúng truyền thống với lợn quay, gà thiến, xôi ngũ sắc, bánh ngải, bánh dầy, măng nhồi thịt, bắp cải nhường, trái cây... được con cháu dòng họ Lương dâng lên tổ tiên mình.

Lợn quay Lạng Sơn nổi tiếng tất nhiên cũng không thể thiếu trong cỗ cúng tổ tiên ngày Tết Thanh Minh.

Con cháu tề tựu bên khu mộ tổ và mỗi người sẽ tự tay thắp hương và rót rượu mời người

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhon-nhip-tet-thanh-minh-co-mot-khong-hai-o-lang-son-a236208.html