Những cái kết thốn đến tận rốn cho thấy đừng có trêu người khác rồi ăn quả báo

Trêu người thì cũng phải nhìn trước, nhìn sau, không thì quả báo sẽ đến rất mau đó quý vị.

Những kẻ hiếu động có chết cũng không chừa được thói thích trêu chọc người khác. Nhưng khi đang mải mê cười người hôm trước, họ cũng quên đi rằng hôm sau người cũng cười mình. Đó chính là lý do mà loạt kẻ thích nghịch ngầm dưới đây bị ăn đòn đau đớn.

1. Cho chừa cái tội ăn hại còn thích nghịch dại.

2. Hà cớ gì lại đi trút giận để rồi phải ân hận.

3. "Phản đam" thần tốc thì đỡ bằng răng.

4. Hung hăng làm gì để rồi phải nhận cái kết đắng.

5. Bài học rút ra là: Đừng nên sinh sự để rồi chết ngay tắp lự.

6. Bụng bự đâu có nghĩa là không biết chống cự?

7. Quả báo dành ngay cho đứa thích chơi trò trơ tráo.

8. Chẳng còn gì sướng hơn là báo được thù ngay trước mặt đối thủ.

9. Cứ trêu ngựa đi rồi sẽ biết hồi mã thương phê như thế nào.

10. Cái kết không có hậu dành cho chàng trai hậu đậu.

11. Trêu gái luôn có cái kết tê tái.

12. Chị em cây khế mà đùa dai thì xơi đòn lại còn hơn thế.

13. Đáng đời quân gian ác. Từ giờ xin chừa không dám kêu người khác.

14. Không biết bay nhưng vẫn săn thú cực hay. Xin dành một tràng pháo tay cho chú mèo ăn may

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhung-cai-ket-thon-den-tan-ron-cho-thay-dung-co-treu-nguoi-khac-roi-an-qua-bao-10202126202635373.htm