Sáng 5/9, trong cái nắng hanh hao, dịu nhẹ của mùa thu, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước đã rộn rã bước vào năm học mới. Thế nhưng, không phải chỉ có sự trang nghiêm, háo hức, ngày Khai trường trên cả nước còn diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc qua những hình ảnh ấn tượng:
Hai hình ảnh được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội làm nhiều người thích thú. Một em học sinh cấp 1 không chịu vào trường khai giảng chắc còn đang lưu luyến mùa hè. "Cô ơi vẫn chưa hết nghỉ hè mà"
Chưa quen với nếp sinh hoạt mới, nhiều em học sinh bước vào lớp 1 không khỏi "ngáp ngắn ngáp dài" trong giờ Khai giảng
Những nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh tinh khôi trong áo dài trắng được báo Vietnamnet ghi lại
Xuất hiện trong hình ảnh Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là rất đông các nữ sinh xinh xắn và tươi tắn trong tà áo trắng
Sáng 5/9, một lễ khai giảng đơn sơ mà không kém phần ấm cúng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam (Theo báo Tuổi trẻ)
Điểm trường nơi diễn ra lễ khai giảng là Tắk Pổ - cách trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 10km nhưng không có đường xe máy lên. Các cô giáo lên dạy học phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ vượt núi từ trung tâm xã về điểm trường
"Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây" – những câu thơ đã đi vào ký ức của bao thế hệ học trò tưởng chừng như ngủ yên trong tâm trí nhưng chính các thầy cô giáo ở Nam Trà My - những ai đã từng đến điểm trường này dạy học đều "trải lòng" lên Facebook những lời đầy xúc cảm như vậy
Lễ Khai giảng xúc động của trường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là một trong những ngôi trường đặc biệt nhất Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1982 với sứ mệnh nuôi dạy trẻ em khiếm thị của Thành phố Hà Nội để các em có thể hòa nhập cộng đồng, sống tự lập và đóng góp cho xã hội
Cô giáo vỗ về các em học sinh khiếm thị trước giờ Khai giảng
Con đường đến trường dự lễ Khai giảng ở Suối Phèn, Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long)
Một cháu bé ở Suối Phèn, Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) đã đến tuổi đi học nhưng phải ở nhà vì không có lớp