Những nạn nhân sống sót khó tin dưới đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đã một tuần kể từ khi trận động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân còn sống sót dưới đống đổ nát của các tòa nhà sụp đổ.

Cô Sevgi Colak, 45 tuổi, được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập 5 ngày sau trận động đất tại Adiyaman, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

Cô Sevgi Colak, 45 tuổi, được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập 5 ngày sau trận động đất tại Adiyaman, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

CNN Turk đưa tin, ngày 13/2, lực lượng cứu hộ mỏ than của Thổ Nhĩ Kỳ ở đã kéo một phụ nữ còn sống sót ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng bị sập ở tỉnh Gaziantep, miền Nam nước này. Nạn nhân là bà Sibel Kaya, 40 tuổi, đã sống sót thần kỳ sau khoảng 170 giờ bị vùi lấp.

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở Kahramanmaras cũng đang đào một đường hầm để tiếp cận với ba người sống sót trong đống đổ nát của một tòa nhà, được cho là một người bà, một người mẹ và một em bé 30 tháng tuổi.

Cô bé Aisha, 5 tuổi, người Syria, sống sót sau thảm họa động đất, Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: Reuters

Cô bé Aisha, 5 tuổi, người Syria, sống sót sau thảm họa động đất, Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đưa một người di cư Syria ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/2. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đưa một người di cư Syria ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/2. Ảnh: AP

Hôm 12/2, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết các đội cứu hộ từ Nga, Kyrgyzstan và Belarus đã kéo được một người đàn ông còn sống ra khỏi một tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 160 giờ sau khi trận động đất xảy ra.

"Công tác cứu hộ để đưa người đàn ông ra khỏi đống đổ nát kéo dài hơn 4 giờ", cơ quan Nga cho biết, đồng thời lưu ý rằng hoạt động này diễn ra vào ban đêm với nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do công trình có thể sập.

Trước đó, anh Ebrahim Zakaria, 23 tuổi, một nhân viên bán điện thoại tại thị trấn Jableh của Syria, được giải cứu vào tối 10/2 sau gần 5 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát.

Anh Ebrahim Zakeriya được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố ven biển Latakia, Syria, ngày 11/2. Ảnh: AP

Anh Ebrahim Zakeriya được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố ven biển Latakia, Syria, ngày 11/2. Ảnh: AP

Chia sẻ với AP từ giường bệnh tại một bệnh viện ở thành phố ven biển Latakia, anh Zakaria cho biết mình đã mất ý thức về thời gian và trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi bị mắc kẹt. Người thanh niên này sống sót nhờ những giọt nước bẩn và cho biết đã mất hy vọng rằng mình sẽ được cứu.

"Tôi từng nghĩ rằng mình đã chết và sẽ không thể sống sót trở về", anh cho biết. Mẹ anh, bà Duha Nurallah, 60 tuổi, cũng đang được điều trị tại bệnh viện này.

Cô bé Muhammed Alkanaas, 12 tuổi, được đưa lên xe cấp cứu sau 5 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát, Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

Cô bé Muhammed Alkanaas, 12 tuổi, được đưa lên xe cấp cứu sau 5 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát, Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

Hiện tại, con số thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tiến gần đến ngưỡng 34.000 người, nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để đưa những người còn hy vọng sống sót ra khỏi đống đổ nát.

Hôm 11/2, hơn 10 người, bao gồm một gia đình ở Kahramanmaras, thành phố Thổ Nhĩ Kỳ - khu vực gần tâm chấn nhất của trận động đất, đã được giải cứu thành công.

Tại tỉnh Gaziantep, giáp biên giới Syria, một gia đình 5 người đã được giải cứu khỏi một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Nurdagi, trong khi một người đàn ông cùng cô con gái 3 tuổi cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát ở thị trấn Islahiye. Một bé gái 7 tuổi cũng được giải cứu ở tỉnh Hatay, theo HaberTurk.

Ở quận Elbistan, tỉnh Kahramanmaras, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công Melisa Ulku, 20 tuổi và một người khác khỏi đống đổ nát sau 132 giờ bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đưa ông Abdulkerim Nano, 67 tuổi, lên xe cấp cứu sau khi kéo ông ra khỏi đống đổ nát 5 ngày sau trận động đất, Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đưa ông Abdulkerim Nano, 67 tuổi, lên xe cấp cứu sau khi kéo ông ra khỏi đống đổ nát 5 ngày sau trận động đất, Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2. Ảnh: AP

Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV cũng đưa tin về một người đàn ông 44 tuổi ở Iskenderun, tỉnh Hatay, đã được giải cứu sau 138 giờ vật lộn giành sự sống.

Lực lượng cứu hộ đã bật khóc và gọi đây là phép màu. Một người trong nhóm cứu hộ cho biết họ từng nghĩ sẽ không còn ai sống sót, nhưng khi đang đào bới, họ nhìn thấy đôi mắt của một người và ông đã nói tên của mình.

Cũng ở tỉnh Hatay, NTV đưa tin về một bé trai tên Hamza được tìm thấy còn sống ở Antakya 140 giờ sau trận động đất.

Tuy nhiên, không phải mọi nỗ lực đều kết thúc có hậu. Một nạn nhân tên Zeynep Kahraman, người được đội cứu hộ ISAR của Đức đưa ra khỏi đống đổ nát sau cuộc giải cứu ngoạn mục kéo dài 50 giờ, đã qua đời tại bệnh viện trong đêm. Đội ISAR cho biết họ rất sốc và đau buồn.

Mặc dù các chuyên gia cho biết những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát có thể sống từ một tuần trở lên, nhưng khả năng tìm thấy thêm những người sống sót đang giảm đi nhanh chóng. Lực lượng cứu hộ đang chuyển sang sử dụng máy quét thân nhiệt để giúp xác định sự sống giữa đống đổ nát, vì người sống sót có thể quá yếu để gọi trợ giúp.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nhung-nan-nhan-song-sot-kho-tin-duoi-dong-do-nat-tai-tho-nhi-ky-post17667.html